Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U19 Việt Nam hạ U19 Thái Lan giành huy chương Đồng

U19 Việt Nam lại lội ngược dòng đánh bại U19 Thái Lan trong trận tranh hạng Ba giải U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, chiến thắng này lại mang rất nhiều ưu tư cho HLV Đinh Thế Nam.

 

Cùng đánh rơi tấm vé vào chung kết, tuy nhiên trận tái đấu U19 Việt Nam - U19 Thái Lan vẫn rất được quan tâm không bởi vị trí hạng 3 mà còn là cuộc chiến vì danh dự giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực.

Mong muốn đánh bại U19 Thái Lan là đương nhiên, nhưng điều quan trọng nhất mà người hâm mộ Việt Nam muốn nhìn thấy ở đội bóng của HLV Đinh Thế Nam một sự khởi sắc hơn sau thất bại tại bán kết.

Niềm tin này càng có cơ sở với những chuyển động trước trận đấu hay sự tự tin từ HLV Đinh Thế Nam khi tung vào sân đội hình không phải mạnh nhất ở cuộc tái đấu với U19 Thái Lan, đối thủ được coi kém hơn sau lần gặp gỡ tại vòng bảng.

B55F35F8-BCAE-45C3-860C-B1D94851C399

Mong muốn đánh bại U19 Thái Lan rốt cuộc cũng thành hiện thực khi U19 Việt Nam vượt qua đối thủ để giành hạng 3, nhưng đây lại là một chiến thắng may mắn.

Có thể thấy U19 Việt Nam đã chơi kém hơn đối thủ rất nhiều trong trận tranh hạng 3 và phải rất may mắn các học trò của HLV Đinh Thế Nam mới không thua quá 1 bàn thắng trong suốt 90 phút giờ thi đấu chính thức.

U19 Thái Lan lột xác chơi hay hơn là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất vẫn nằm ở U19 Việt Nam vì chưa cho thấy sự thay đổi nào quá lớn từ tấn công lẫn phòng ngự.

Quá nhiều khoảng trống được tạo ra trước khung thành thủ thành Văn Bình, trong khi hàng công chơi thực sự bế tắc ở phần lớn thời gian thi đấu chính thức.
Rất may, U19 Thái Lan bỏ lỡ quá nhiều cơ hội hay cột dọc từ chối bàn thắng… trong khi U19 Việt Nam chỉ có một pha tấn công tốt nhất kèm them pha dứt điểm đẳng cấp từ Quốc Việt là đủ kéo cả hai vào loạt đấu súng may rủi rồi chiến thắng.