Quay lại Dân trí
Dân Sinh

V-League 2020 hạ màn: Cúp vào tay ai?

CLB Hà Nội và Viettel là hai cái tên cuối cùng trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2020. Hà Nội sẽ có chiếc cúp thứ 6 hay Viettel lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu cao nhất quốc nội Việt Nam? Câu trả lời sẽ có vào chiều nay (8/11).

Kịch bản cho cuộc đua vô địch

Sau khi vòng áp chót khép lại, Hà Nội có 36 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bại là +17. Trong khi đó, Viettel tích lũy được 38 điểm và hiệu số +12. Viettel FC đang nắm quyền tự quyết. Hà Nội xếp sau với 2 điểm ít hơn. Ở vòng đấu cuối, Viettel làm khách trên sân của Sài Gòn còn Hà Nội hành quân đến Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Kịch bản của cuộc đua vô địch không còn phức tạp như vài vòng đấu trước khi chỉ còn lại hai đội. Theo đó, Viettel sẽ đăng quang nếu giành chiến thắng trước Sài Gòn ở vòng đấu thứ 7 giai đoạn 2 mà không cần quan tâm kết quả trận Than Quảng Ninh và Hà Nội.

Trường hợp Viettel chia điểm với chủ nhà Sài Gòn và Hà Nội không thắng được Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả thì HLV Trương Việt Hoàng và các học trò cũng sẽ lên ngôi. Nhưng nếu Viettel bị Sài Gòn cầm hòa, khi đó họ chỉ có 39 điểm và hiệu số là +12 thì Hà Nội sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch nếu thắng Than Quảng Ninh. Bởi khi đó, Quang Hải và các đồng đội cũng có tổng điểm là 39 nhưng hiệu số phụ của họ chắc chắn lớn hơn con số +17 đang có.

V-League 2020 hạ màn: Cúp vào tay ai? - Ảnh 1.

Một kịch bản nữa có thể xảy ra là Viettel trắng tay trước Sài Gòn, điểm số của họ ở mùa giải này sẽ dừng lại ở 38. Khi đó, Hà Nội phải có 3 điểm trước Than Quảng Ninh để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Còn nếu Hà Nội chỉ giành được 1 điểm hoặc thua tại Cẩm Phả thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ trở thành cựu vương của V-League.

Chủ có đãi khách?

Thái độ thi đấu của Than Quảng Ninh và Sài Gòn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt không kém gì cuộc đua vô địch của Hà Nội và Viettel. Tuy nhiên, trong giới bóng đá, ai cũng biết rằng giữa Hà Nội và Than Quảng Ninh có mối quan hệ đặc biệt. Hơn nữa, chủ nhà Than Quảng Ninh không còn mục tiêu nên không khó hiểu khi Hà Nội có 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận cuối.

Tâm điểm chú ý sẽ là cách chơi của Sài Gòn – đội có thể giành ngôi Á quân nếu thắng Viettel trên sân Thống Nhất. HLV trưởng CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành khẳng định ông và các học trò sẽ chiến đấu vì tinh thần thượng võ ở V-League 2020. "Ở trận cuối, nếu CLB Viettel muốn vô địch, họ phải thắng CLB Sài Gòn. Nhưng không dễ đâu bởi chúng tôi được chơi trên sân nhà, CLB Viettel đâu phải Real Madrid hay Barcelona? Nhiều người thích CLB Viettel vô địch trên sân nhà của chúng tôi, tôi sẽ khiến họ sẽ thất vọng. Vào top 3 là chúng tôi hoàn thành mục tiêu nhưng với tôi, điều đó là chưa đủ. Chúng tôi sẽ không dừng ở đây mà sẽ nỗ lực để thắng CLB Viettel nhằm vươn lên top 2", HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố.

Quyết tâm của Sài Gòn đang khiến Viettel phải lo lắng, trong khi Hà Nội có phần yên tâm. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi điều có thể xảy ra, và cần nên biết đội chủ nhà gây được khó khăn nhưng khách đang có động lực rất lớn.

V-League 2020 hạ màn: Cúp vào tay ai? - Ảnh 2.

Cúp vô địch đang ở gần Viettel.

Hấp dẫn đến phút cuối

Nếu Hà Nội và Viettel đối đầu với nhau, đội bóng của Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương vẫn được đánh giá cao hơn về lực lượng. Tuy nhiên, đây là trận hai đội phải tới làm khách trên sân của Than Quảng Ninh và Sài Gòn.

Như đã nói, Hà Nội gần như cầm chắc trong tay chiến thắng, có nghĩa Viettel cũng phải có 3 điểm mới nâng cao cúp vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Xét về phong độ, Viettel bất bại từ giai đoạn 2 V-League, trong khi Sài Gòn kém hơn nhưng lại chưa để thua trận nào trên sân nhà.

Về lực lượng, so với Sài Gòn, Viettel được đánh giá có phần nhỉnh hơn khi sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia như: Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức… Đặc biệt, chất lượng ngoại binh của Viettel rất tốt, là những chân sút hàng đầu V-League. Quan trọng nhất, Viettel là đội có động lực rất lớn bởi họ tự quyết được số phận của mình. Tuyên bố mạnh miệng của HLV Sài Gòn sẽ không còn thực tế khi Viettel chơi như "lên đồng" trên sân. Nói cách khách, nếu đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng tự giải quyết được nhiệm vụ của mình, họ sẽ chẳng phải quan tâm đến các đối thủ.

Cúp vô địch đang ở gần Viettel, tuy nhiên người hâm mộ vẫn chờ đợi cuộc đua hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối, để cái kết của mùa giải năm nay đẹp trọn vẹn.