Quay lại Dân trí
Dân Sinh

V-League đang mất cân bằng

(Dân sinh) - Cuộc đua vô địch V-League được dự đoán là câu chuyện riêng của Hà Nội và Viettel, trong khi suất xuống hạng dường như cũng đã có chủ, sau khi Quảng Nam thể hiện sự bất lực qua từng vòng đấu. Ngoài những đội bóng trên, đa số đều tham dự giải với mục đích vui là chính.

Câu chuyện của HAGL và nhóm đua vô địch

Lần đầu tiên trong mùa giải, HAGL nhận trận thua trên sân nhà. Trận thua 0-4 của HAGL trước Hà Nội chiều 15/10 cho thấy, đội bóng của bầu Đức dường như không còn động lực sau khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trước đó, HLV Nguyễn Văn Đàn từng nhấn mạnh mục tiêu của HAGL chỉ là đá cho đẹp, chứ không quan trọng vị trí nào trên BXH.

V-League đang mất cân bằng - Ảnh 1.

V-League tưởng như hấp dẫn, kịch tính thì nay dường như đã an bài với nhóm đua ngôi vương

Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, khi TP. Hồ Chí Minh chạy đua cùng Hà Nội FC tới ngôi vô địch, bầu Đức từng phát biểu rằng: "TP. Hồ Chí Minh không thể vô địch bởi một thằng béo không đánh lại được 5 thằng gầy". Tuy không nêu cụ thể nhưng ai cũng hiểu bầu Đức muốn nhắm tới 5 đội bóng được cho là thuộc liên minh nhà bầu Hiển gồm: Hà Nội, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.

Dẫy vậy, bầu Đức không thể tưởng tượng chính HAGL là đội bóng đang "dồn điểm" cho Hà Nội FC chạy đua vô địch mùa này. Cả hai lần gặp đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm nay, HAGL đều phải nhận thất bại. Tại giai đoạn 1, HAGL thua 0-3 trên sân Hàng Đẫy. Điều khiến nhiều người yêu mến HAGL thật sự thất vọng là tinh thần thi đấu của đội bóng phố Núi. Các cầu thủ HAGL gần như buông xuôi để đối thủ mặc sức phô diễn mà thiếu sự máu lửa cần thiết, đặc biệt sau khi bị dẫn trước.

Ngoài HAGL đã buông, cuộc đua vô địch cũng gần như đã loại Hà Tĩnh – đội bóng bất ngờ chen chân vào Top 8. Các đội bóng còn lại là Bình Dương, Than Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh xem ra cũng không còn nhiều động lực. Với Sài Gòn FC, đội xếp nhất cuộc đua suốt từ đầu mùa giải đã cho thấy sự hụt hơi và không đủ tham vọng. Trận thua ở vòng đấu trước của Sài Gòn đã khiến họ bị mất ngôi đầu vào tay Viettel, qua đó đánh mất nhiều lợi thế dẫn điểm trong cuộc đua vô địch.

Nhìn chung trên lý thuyết, Top 8 các đội đều còn cửa đăng quang, nhưng chỉ có Hà Nội và Viettel là cho thấy tham vọng và thực lực thật sự. Thể thức thi đấu mới của V-League tưởng như mang tới sự hấp dẫn, kịch tính thì nay dường như đã an bài với nhóm đua ngôi vương.

Thi đấu cho xong!

Trận thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng giúp SLNA giành 21 điểm (hơn đội cuối bảng là Quảng Nam 12 điểm), qua đó chính thức trụ hạng sớm trước 3 vòng đấu. Như vậy, SLNA trở thành đội bóng đầu tiên ở nhóm đua trụ hạng chính thức hoàn thành mục tiêu. Dĩ nhiên, đây là thành tích không làm hài lòng người hâm mộ. Đội bóng xứ Nghệ có sự khởi đầu rất ấn tượng với 5 trận toàn thắng hồi đầu mùa giải nhưng sau đó lại liên tiếp nhận thất bại, không thể có mặt trong Top 8.

Bi đát nhất lúc này là Quảng Nam với 9 điểm trong tay. "Người chữa cháy" Nguyễn Thành Công không thể giúp Quảng Nam có kết quả như mong đợi trong ngày trở lại xứ Thanh. Nhóm tranh suất trụ hạng chỉ còn 3 vòng đấu nữa, vì vậy Quảng Nam đang có nguy cơ rất lớn về hạng Nhất mùa tới. Nhìn vào cách chơi của Quảng Nam và việc họ cũng không còn nhiều cơ hội để lấy điểm cho thấy cuộc đua trụ hạng dường an bài. Nếu Quảng Nam không thể "lội ngược dòng" trong 3 vòng đấu tới thì nhóm 6 đội tranh suất trụ hạng coi như không còn gì đáng xem.

Kể cả mùa giải năm nay, dù thể thức chia nhóm tạo ra sự khốc liệt hơn trong cạnh tranh của nhóm 6 đội cuối bảng nhưng cũng chỉ cần trải qua 2 - 3 lượt của giai đoạn 2, nhiều đội bóng trong nhóm này đã có thể kê cao gối ngủ vì sớm nằm trong vùng an toàn, SLNA ở trên là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi hệ lụy từ việc sớm trụ hạng lại rất lớn. Liệu các đội sau khi không còn mục tiêu để phấn đấu có đi "làm kinh tế" hay không, vẫn là mối lo ngại của rất nhiều người. Khía cạnh khác, khi V-League chỉ có 1 suất xuống hạng, đồng nghĩa với việc giải hạng Nhất cũng chỉ có 1 đội duy nhất được lên chơi ở giải đấu cao nhất quốc nội là chưa đủ để kích thích các đội bóng có sự đầu tư mạnh, không thu hút được các nhà tài trợ bởi giải đấu không có sự hấp dẫn, kịch tính đến phút chót.

V-League đang dần mất cân bằng bởi nhiều nguyên nhân và xem ra những nhà tổ chức, các đội bóng cùng đầu tàu VFF phải nhìn ra những vấn đề để có sự điều chỉnh kịp thời cho mùa tới.