Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vào rừng ở biệt lập 12 năm vì tưởng mình bệnh nặng

12 năm trước, ông Charat Rakmuen, 72 tuổi, ở miền nam Thái Lan, nổi mụn nước khắp người. Mụn vỡ ra gây lở loét, đau đớn, khiến ông không thể làm việc. "Chẳng mấy khi tôi khám bác sĩ. Tôi chỉ đến tiệm mua thuốc về uống, đến lúc vết loét nhiều quá, tôi cũng thôi không uống thuốc nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi lo lắng sẽ lây bệnh cho vợ và người khác trong làng", ông nói.


Vào rừng ở biệt lập 12 năm vì tưởng mình bệnh nặng - Ảnh 1.

Ông Charat được nhân viên y tế thăm khám. Ảnh: Viral Press.

Charat quyết định trốn vào một túp lều nhỏ, ở sát khu rừng gần nhà. Mỗi ngày, ông chỉ tiếp xúc duy nhất một lần với vợ, khi bà đem thức ăn, thuốc giảm đau cho chồng.

Biết hoàn cảnh của Charat, tuần trước, các quan chức địa phương đã cùng nhân viên y tế đến thăm khám cho ông. Các bác sĩ chẩn đoán ông Charat mắc Pemphigus Foliaceus (một loại bệnh da, có bọng nước ở thượng bì) - không phải bệnh truyền nhiễm. Điều đó có nghĩa, việc ông cách ly với thế giới bên ngoài 12 năm qua là không cần thiết.

"Gia đình muốn giúp, nhưng ông ấy khăng khăng sẽ ở trong lều, vì nghĩ đó là một bệnh truyền nhiễm", bà Pha Rakmuean, 59 tuổi, vợ ông Charat nói.