Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam vô địch Sea Games, HLV Park đã hoàn thành sứ mệnh

Một trận chung kết tuyệt vời, thiên thời địa lợi, nhân hòa đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có được chiến thắng trước U23 Thái Lan để giữ vững ngôi vương môn bóng đá Nam Sea Games.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các cầu thủ U23 Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên ngôi vô địch môn bóng đá nam Sea Games 31. Đây là một sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả thầy và trò đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước khi trận đấu diễn ra, ngoài trời vẫn đổ mưa lớn, tuy nhiên khi trận đấu sắp bắt đầu, trời bỗng tạnh mưa, khô ráo, mát mẻ, đây có lẽ là tín hiệu cho một chiến thắng trên sân nhà của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Bước vào hiệp 1, các cầu thủ chúng ta dường như chỉ chơi ở sân nhà để chống lại sức ép sân của các cầu thủ Thái Lan. Với lối chơi kỷ luật, đội tuyển U23 Việt Nam đã ngăn cản mọi đường tấn công của đội khách vào cầu gôn. Các cầu thủ đội bạn dường như khá bất lực và trật vật trong việc tìm cách xuyên thủng hàng hậu vệ của chúng ta. 

Chính vì vậy, kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

DSC_9755

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo chỉ đạo các cầu thủ chơi dâng cao hơn, phòng thủ từ xa, sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Và trong trận đấu chung kết U23 Việt Nam đã thay đổi lối chơi so với các trận đấu trước, bóng không còn chỉ tập chung vào 2 cánh rồi tạt vào trong, hôm nay các cầu thủ còn chủ động phối hợp ở trung tâm, đánh vào trung lộ với các đường truyền bắt đầu thừ Hoàng Đức, Hùng Dũng xuống cho Tiến Linh.

Một số cơ hội đã được tạo ra, nhưng phải đến phút thứ 83, pha đánh đầu cận thành chính xác của Nhâm Dũng đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Thái Lan dồn lên tấn công, nhưng thời gian còn lại của trận đấu là không đủ để các cầu thủ đội bạn có thể lập lên kỳ tích. 

Chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0 đã giúp đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô định Sea Games 31. Đây cũng là lần thứ 2 đội tuyển U23 Việt Nam vô địch Sea Games dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Như chúng ta đã biết, sau khi kết thúc giải đấu, HLV Park Hang Seo sẽ không còn cầm quân U23 nữa và ông đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của mình. Người đã thổi lửa cho nền bóng đá Việt Nam, giúp các cầu thủ chúng ta vô địch Sea Games 30 năm 2019 và giữ vững ngôi vương tại kỳ Sea Games năm nay.

DSC_9933

Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã gửi lời cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ: "SEA Games này là giải đấu rất ý nghĩ với tôi. Tôi đã cùng U23 Việt Nam giành HCV đầu tiên ở Philippines năm 2019. Lần này áp lực hơn khi chơi trên sân nhà, dưới sự kỳ vọng của rất nhiều khán giả. Tôi biết tất cả mọi người kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi. Nhất là khi đây là giải đấu cuối cùng tôi dẫn dắt một đội trẻ. Thú thật tôi đã stress rất nhiều. Tôi xin cảm ơn với tất cả mọi người, ban huấn luyện và tất cả cầu thủ của tôi".

"Sau giải đấu này, tôi sẽ không phụ trách đội U23 Việt Nam nữa. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tập trung từ 25/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Uzbekistan vào ngày 11/6. Mục tiêu của tôi là hướng tới kết quả tốt tại AFF Cup tới đây. Kỳ trước, chúng tôi bị loại ở bán kết, lần này, chúng tôi muốn kết quả tốt hơn", HLV người Hàn Quốc chia sẻ.