Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vợ đổi tính muốn sống tự do và ngoại tình với bạn thân của chồng

Anh Y sống tại thành phố Thủ Đức, đến với chương trình Người thứ 3 với câu chuyện vợ ngoại tình, đắng cay hơn khi người thứ 3 trong câu chuyện lại chính là bạn thân của anh Y, để rồi cuộc hôn nhân tan vỡ sau 8 năm chóng vánh.

Quen nhau vào những ngày khó khăn của tuổi trẻ, anh Y và vợ cùng nhau bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Ở nơi thành phố tấp nập, họ chỉ biết dựa vào nhau để tìm kiếm tương lai ổn định hơn. Năm 30 tuổi, anh Y quyết định kết hôn sau hơn 4 năm tìm hiểu.

Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son diễn ra hạnh phúc như mong đợi khi vợ anh Y sinh con ngay sau đó. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, buổi tối thì vợ chồng bên nhau bữa cơm đạm bạc. Thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, nhưng hai bên đều chủ động làm hoà và chưa bao giờ để mọi chuyện đi quá xa.

Thế nhưng, khi đang chung sống êm đềm như vậy, vợ anh Y là bất ngờ thay đổi tính nết. Những lần vợ ra ngoài có việc, anh Y đều không nghi ngờ, nhưng sau đó lại có người bạn làm chung công ty báo rằng thấy vợ mình đi chơi riêng với người lạ.

Anh Y chết lặng khi bắt gặp vợ mình đi ăn uống với bạn thân (ảnh: minh họa).

Anh Y chết lặng khi bắt gặp vợ mình đi ăn uống với bạn thân (ảnh: minh họa).

Linh cảm chẳng lành, anh để ý và quan sát vợ mình nhiều hơn. “Nửa đêm tôi phát hiện vợ mình nhắn tin. Trộm xem điện thoại của cô ấy thì tôi phát hiện cô ấy đang nhắn tin riêng với một người nào đó, tôi gặng hỏi nhưng vợ xua tay, bảo chỉ là xã giao bạn bè, nhưng sau này tôi biết người đó chính là bạn thân của tôi”, anh Y giọng đầy cay đắng.

Không để mọi chuyện tồi tệ hơn, anh Y xin nghỉ một ngày để theo dõi vợ mình, anh chết lặng khi bắt gặp vợ mình đi ăn uống với bạn thân. Về nhà, anh chờ gặp vợ để đối chất. “Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình, tôi cố nói chuyện thật bình tĩnh với vợ nhưng thái độ của cô ấy rất cáu gắt và sau đó thừa nhận chán tôi, chán cả cuộc sống hiện tại”, anh Y kể lại.

Trong suốt hơn 1 tháng giằng co đúng sai, vợ anh Y cũng thừa nhận yêu bạn thân của chồng, vì người này cho cô cảm giác thư giãn và thoải mái vì được chở đi chơi, sống cuộc đời hưởng thụ. Thậm chí, mặc dù đã nuôi con hơn 7 năm, vợ anh thừa nhận chán cả việc phải chăm con và đón con đúng giờ, cô hiện tại chỉ muốn sống cho bản thân mình, như ngày trước khi cưới anh.

Anh Y cho biết, vợ anh trước đây là một người rất mộc mạc và đơn giản, chưa hề đua đòi những thứ vượt quá kinh tế, nhưng đó chỉ là của ngày trước. “Tôi luôn đáp ứng những yêu cầu của vợ trong khả năng cho phép, cuối tuần vẫn chở vợ đi chơi, chỉ khi có con nên kinh tế một phần cho con nên đành phải tiết kiệm thêm, tôi đã đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy vẫn muốn nhiều hơn nữa”, anh Y buồn bã tâm sự.

Tiến sĩ Tô Nhi A trấn an anh đã làm rất tốt mọi thứ có thể, thế nhưng ham muốn của con người sẽ không có giới hạn nếu người ta không tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

Tiến sĩ Tô Nhi A trấn an anh đã làm rất tốt mọi thứ có thể, thế nhưng ham muốn của con người sẽ không có giới hạn nếu người ta không tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

Vì muốn tương lai của con có đủ cha và mẹ, anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và hy vọng vợ mình quay lại. Ngay sau đó, anh Y quyết gặp trực tiếp bạn thân của mình để nói chuyện, với tư cách là một người bạn và là một người cha của gia đình. Anh muốn người đàn ông này chấm dứt mối quan hệ để gia đình anh được đoàn tụ.

Trái ngược với thiện chí của anh Y, người bạn thân không những không hiểu chuyện mà còn giở giọng điệu đầy khiêu khích khi tuyên bố anh không giữ được vợ thì phải chịu mất vợ. Từ một người trước đây nóng tính, nhưng vì gia đình và vì con, anh Y trở nên điềm tĩnh và đầy lý trí, anh bỏ về khi cảm thấy cuộc nói chuyện không còn tiếp tục được nữa.

Lần cuối cùng thuyết phục vợ, anh Y vẫn nhận lại sự lạnh nhạt và cực kỳ ngang ngược của vợ. Cảm thấy cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa, anh đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn được vợ chuẩn bị sẵn để giải thoát cho cả hai, kết thúc cuộc hôn nhân  sau 7 năm hạnh phúc và 1 năm ngậm đắng nuốt cay.

Về quyết định nuôi con, vợ anh cũng lạnh nhạt tuyên bố “ai muốn nuôi thì nuôi” và để đứa con trai lại cho anh Y. Cô thoải mái đi với người mới không vướng bận. Hiện tại, anh Y đã dần quen với cuộc sống mới, tuy cảnh “gà trống nuôi con”, nhưng anh vẫn cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mà vợ chồng cự cãi.

Lắng nghe câu chuyện của người đàn ông đầy đau khổ, tiến sĩ Tô Nhi A trấn an anh đã làm rất tốt mọi thứ có thể, thế nhưng ham muốn của con người sẽ không có giới hạn nếu người ta không tự đặt ra giới hạn cho bản thân. “Thật sự rất nguy hiểm nếu chúng ta luôn cảm thấy an toàn và tự tin về người bạn đời của mình, phụ nữ họ luôn muốn được quan tâm nhiều hơn nữa, và khi họ không cảm thấy hài lòng về cuộc sống hôn nhân, người thứ 3 lúc đó chỉ là yếu tố hiển nhiên xuất hiện”, nữ tiến sĩ đưa ra lời nhận xét.

Người thứ 3 được phát sóng định kì vào lúc 20:00 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show và App Jtivi.