Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp bảo vệ sức khỏe cụ già và trẻ nhỏ

Đến Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội sẽ được tận hưởng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nhờ đó, các cụ già, em nhỏ cũng như cán bộ, nhân viên thêm gắn bó với Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Trần Thị Hải cho biết, Trung tâm có lịch sử 30 năm thành lập và phát triển. Ban Giám đốc Trung tâm, các phòng, ban luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các phong trào chung của đơn vị, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào của ban ngành, đoàn thể cấp trên phát động. Lấy nhiệm vụ chính trị của Trung tâm làm then chốt, cán bộ nhân viên đoàn kết hoàn thành mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ em thiệt thòi, đảm bảo tốt về cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. "Người già và trẻ em hàng ngày được cán bộ y tế thường xuyên thăm khám sức khỏe, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm có thể điều trị những bệnh thông thường cho các cụ, các cháu. Trường hợp bệnh nặng, đối tượng được chuyển đến bệnh viện để điều trị kịp thời", bà Hải thông tin.

Cũng theo bà Hải, hiện số người già yếu nằm bất động hoặc không tự 

Các cụ già sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội III biểu diễn văn nghệ.

Các cụ già sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội III biểu diễn văn nghệ.

phục vụ được bản thân phải có người bón ăn, tắm giặt, vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ thường xuyên là khoảng 25 cụ. Bên cạnh đó, trên 10 trẻ sơ sinh suy dinh dưỡng, trẻ nhỏ được chăm sóc đảm bảo, đều được tiêm phòng vaccine. Ngoài việc chăm sóc đời sống vật chất, đơn vị còn quan tâm đến đời sống tinh thần cho các đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm. Cán bộ nhân viên thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng các cụ, các cháu nhằm động viên chia sẻ kịp thời, giúp đối tượng ổn định về tâm lý. Người cao tuổi hàng tuần sinh hoạt văn nghệ, ngâm thơ, đọc báo, thể dục dưỡng sinh; trẻ em tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao đoàn kết, vui vẻ. Các cháu trong độ tuổi đi học từ mẫu giáo đến đại học đều được tham gia học tập tại các trường công lập từ cấp 1 đến đại học. Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập, rèn luyện; quản lý, giáo dục, giáo dục giới tính, hướng nghiệp, dạy nghề, tìm việc làm và nâng cao kết quả học tập. Đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cho trẻ tham gia kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp và thi Đại học.

Ngoài ra, Trung tâm còn cải thiện bữa ăn cho các cụ, các cháu từ nguồn tăng gia chăn nuôi và nguồn quà tặng. Việc chế biến món ăn phục vụ đối tượng luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hợp khẩu vị. Các cụ, các cháu thường xuyên được khám và điều trị bệnh đảm bảo sức khỏe. Các đối tượng người cao tuổi, đặc biệt là các cụ già yếu, một số phải nằm bất động, nhân viên hộ lý, y tế thường trực chăm sóc, động viên, chia sẻ như người thân ruột thịt trong gia đình. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều cháu thiếu tháng, non yếu, tất cả được các mẹ nuôi chăm sóc như con đẻ của mình.

Đặc biệt, việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp luôn được Trung tâm quan tâm, bởi môi trường sống giữ vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho các cụ già và em nhỏ. Hầu hết các cụ sống ở đây đều có bệnh nền, nhiều em nhỏ sơ sinh có thể trạng yếu. Bên cạnh chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc y tế thì môi trường sống cũng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây cũng như của cán bộ nhân viên. Đồng thời, môi trường sống xanh, sạch, đẹp giúp các cụ, các em nhỏ có tinh thần lạc quan, vui vẻ hơn; cán bộ nhân viên thêm yêu công việc, gắn bó với Trung tâm.

Hàng ngày, các cụ tham gia chăm sóc vườn hoa, nhắc nhở các cháu cùng giữ vệ sinh môi trường sống. Ông Bạch Quang Ngọc đã sống tại Trung tâm gần 10 năm chia sẻ: “Chúng tôi ở đây sống quây quần như một gia đình lớn và thường xuyên nhắc nhở nhau có ý thức bảo vệ môi trường. Chúng tôi không chỉ quét sân, trồng hoa cho vui, cho đẹp mà còn dạy các cháu cùng làm để thêm gắn kết, để các cháu có ý thức giữ gìn môi trường sống. Với chúng tôi, sáng ngủ dậy tập thể dục nghe chim hót líu lo, hít thở bầu không khí trong lành, cảnh quan sạch đẹp, ngắm cây, ngắm hoa… giúp chúng tôi thêm lạc quan, yêu đời và gắn bó với nơi mình sống”.