Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết'

(Dân sinh) - Chỉ còn vài tiếng là bước sang năm mới, trong những ngày qua, người người hối hả, tất bật mưu sinh mong muốn kiếm chút tiền có được một cái Tết đầm ấm. Nhưng với những người bán hoa Tết 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thêm một cái Tết buồn, người lo chở hoa về, người không biết phải bỏ đi đâu với số lượng hoa "ế" khủng chưa từng có.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 1.

10 giờ ngày 30 tết tại chợ Hoa Tết Phú Mỹ Hưng thưa thớt người mua.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 2.

Trưa 30 Tết những giỏ hoa chưa được lên bờ.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 3.

Mai nở vàng rực trưa 30 nhưng không một có một khách hàng.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 4.

Năm nay bán chỉ được 2% số lượng mai đem lên hội chợ hoa Phú Mỹ Hưng, trong những ngày qua người dân đến với chợ hoa cũng vắng hơn rất nhiều so với mọi năm, tuy nhiên họ cũng chỉ đi chơi, chụp hình chứ cũng không hỏi giá chứ nói gì mua. Nhà vườn Bến Tre cho biết.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 5.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 6.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 7.

Những chuyến xe đầy hoa mang theo nỗi buồn mang tên "Hoa Tết" của rất nhiều nhà vườn.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 8.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 9.

Những hoa mai chưa kịp đón Xuân đã bị cắt bỏ chờ lên xe về quê.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 10.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 11.

Cả mùa chợ tết chỉ bán được 10 chậu, giờ đây chị bê cả nỗi buồn lên những chuyến xe về quê.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 12.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 13.

Anh H nhà vườn Bến Tre ngồi nặng người nhìn số lượng "khủng" mai phải chở về.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 14.

Chia sẻ với phóng viên, các chủ ghe cũng rất buồn vì giờ lại phải chở cả ghe về lại quê, người ta bán không được mình lấy tiền chở cũng không vui vẻ gì.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 15.

Cố gắng bán được chậu mai mini với giá 50.000 đồng, thôi kệ được đồng nào hay đồng đó, chị buồn rầu nói rồi quay đi.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 16.

Giữa trưa nắng rồi tết này không biết em có được một bộ đồ mới không?

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 17.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 18.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 19.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 20.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 21.

Tại các hội hoa Xuân 11h trưa phải trả lại mặt bằng, dù có bán rẻ mạt cũng không có người mua.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 22.

12 giờ trưa 30 tết quầy hoa của anh Vũ vẫn còn nguyên, anh cũng chả buồn đứng dây vì cũng không biết phải bỏ đi đâu với số lượng hoa này.

Xuân Canh Tý 2020: Một mùa Tết buồn mang tên 'Hoa Tết' - Ảnh 23.

Cả năm vất vả chỉ mong đến dịp tết nhưng năm nay những nhà vườn trồng mai lại không thể bán được 10% số lượng hàng đem lên Thành phố. 

Chia sẻ với phóng viên, người bán hoa tết 2020 cho biết, năm nay lượng người đi mua quá ít, đến ngày 28, 29 tết mà vẫn vắng người mua, thậm chí sáng 30 tết còn không có người ghé vào hỏi giá. Những nhà vườn mai, cây kiểng thì lo tìm xe tải, ghe chở về quê lại đợi mùa tết năm sau. Còn những người bán hoa thì không biết phải làm sao? thuê xe đi bỏ cũng không biết bỏ ở đâu để lấy lại tiền cọc mặt bằng đã đóng. Nỗi buồn lại càng buồn hơn trên khuôn mặt những người bán hoa tết giữa cái nắng nóng của Sài Gòn.