Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xuân đầm ấm đến với những hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk

Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Đắk Lắk, Hội Doanh nhân trẻ, chi nhánh PNJ Tây Nguyên – Nam Trung Bộ phối hợp xây mái ấm niềm tin cho 4 hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức “Siêu thị mini Tết 0 đồng” để những người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết đầm ấm.

Theo đó: Mỗi căn nhà được công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - CN PNJ Buôn Ma Thuột trao trị giá 45 triệu đồng, những hộ gia đình được trao tặng đều có hoàn cảnh khó khăn, đang sống trong ngôi nhà tạm bợ không đảm bảo điều kiện sinh hoạt hằng ngày tại các huyện Ea Súp, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Năng, huyện Ea Kar.

Ông Hồ Ngọc Quốc có nhà mới đón tết vui xuân

Ông Hồ Ngọc Quốc có nhà mới đón tết vui xuân

Đứng trong ngôi nhà mới, bà Hà Thị Ngọc Hương (Sinh năm 1965, ngụ tại thôn 9, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk)  nghẹn ngào nói, “tôi cảm ơn đơn vị tài trợ, các cấp chính quyền đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có mái ấm che mưa, che nắng. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay, ước mơ có được căn nhà xây kiên cố nay đã trở thành hiện thực, xuân này gia đình tôi không còn phải lo không có chỗ tiếp khách nữa rồi. Hiện tại gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con, con trai đang tham gia nghĩa vụ quân sự và đạt được nhiều thành tích tốt trong đơn vị. Gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, tôi chỉ có một mắt lại đau ốm triền miên, sức khỏe suy yếu nên không thể làm việc lao động nặng được. Gia đình không có đất canh tác, thu nhập phụ thuộc vào việc làm thuê, làm mướn theo mùa vụ nên rất bấp bênh”.

Tương tự trường hợp ông Hồ Ngọc Quốc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị khuyết tật không còn khả năng lao động, nhà đã bị sập trong đợt mưa bão tháng 11/2021 (ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) vui mừng không kém trong buổi lễ bàn giao nhà, “tôi có một con gái lớn sinh năm 1996 đã đi làm ăn xa kiếm tiền phụ cấp cho gia đình khoảng 2.000.000₫/tháng, con trai út sinh năm 1998 ở nhà chăm sóc bố, tôi cảm ơn đơn vị tài trợ, các cấp chính quyền đã quan tâm, giúp đỡ Tết này gia đình tôi đã có chỗ để vui xuân đón tết rồi”.

Theo ông Trần Thiệu Nhã - Giám đốc CN PNJ Buôn Ma Thuột, đây là một trong những hoạt động của công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận – PNJ hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam về việc toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, thể hiện vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội trong các hoạt động chung tay chăm lo đời sống cho nhân dân dịp Tết Nhâm Dần.

Theo anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, chương trình "Siêu thị mini Tết 0 đồng" nằm trong chuỗi hoạt động "Xuân tình nguyện" của đơn vị nhằm góp phần hỗ trợ bà con lao động khó khăn đón Tết đủ đầy hơn, chung tay vượt qua giai đoạn vất vả vì đại dịch COVID-19.

Cụ thể, chương trình “Siêu thị mini Tết 0 đồng” đã phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân khó khăn tại địa phương với 500 tấm vé trị giá 400.000 đồng mua sắm hàng hóa. Siêu thị có hơn 40 mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân lựa chọn. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm Tết cũng có mặt tại đây. Mỗi sản phẩm đều có giá niêm yết rõ ràng, người dân sử dụng “Tấm vé nghĩa tình” để mua các món mình cần. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức chương trình còn trao tặng 300 suất bánh chưng cho người nghèo đón Tết...

Ngoài ra, tại “Siêu thị mini Tết 0 đồng” còn diễn ra các hoạt động Tết dân gian, hái lộc đầu xuân, xin chữ ông đồ… Tổng giá trị thực hiện chương trình “Siêu thị mini Tết 0 đồng” trị giá 320 triệu đồng, trong đó PNJ Tây Nguyên - Nam Trung bộ hỗ trợ hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, PNJ còn trích tiền từ doanh thu bán hàng ngày Tết để góp sức chung tay mở rộng chương trình. Theo đó, chính mỗi hóa đơn khi mua trang sức PNJ của khách hàng đã đóng góp đến 400.000đ vào hoạt động “Siêu thị mini Tết 0 đồng”. Tại hệ thống cửa hàng bán lẻ, PNJ còn tổ chức các hoạt động thú vị dành cho khách hàng.

Bà Hà Thị Ngọc Hương trong buổi trao nhà của đơn vị cùng các cấp chính quyền

Bà Hà Thị Ngọc Hương trong buổi trao nhà của đơn vị cùng các cấp chính quyền

Anh Trần Văn Cường (45 tuổi, tạm trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) từ tỉnh Ninh Bình vào Đắk Lắk thuê đất trồng khoai lang lập nghiệp cho biết, năm nay là cái Tết buồn khi không thể về quê. Theo anh Cường, do mùa thu hoạch khoai vừa rồi trùng thời điểm dịch COVID-19 hoành hành nên anh không bán được sản phẩm, dẫn đến thua lỗ cả trăm triệu đồng. Khó khăn chồng chất, anh thuê trọ và đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Nhận được những suất quà nghĩa tình ở “Siêu thị mini Tết 0 đồng” anh Cường cảm thấy rất xúc động.

Bà Nguyễn Thị Thơm - Chuyên viên truyền thông PNJ Tây Nguyên - Nam Trung bộ bày tỏ mong muốn chương trình mang ý nghĩa cao đẹp này nhận được sự lan tỏa từ quý cơ quan thông tấn báo chí đến với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để cùng góp sức nối dài vòng tay Việt ngày một lớn mạnh hơn; cùng phát huy hơn nữa truyền thống “Lá lành đùm là rách”, “Tương thân tương ái” cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 để không ai bị bỏ lại phía sau.