Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao quà tết cho 2 cháu nhỏ ở Thanh Hóa mất bố mẹ vì tai nạn giao thông

(Dân sinh) - Chiều 13/1, phóng viên báo Dân Sinh cùng đại diện chính quyền xã Trường Xuân (Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã trở lại thăm và trao quà tết cùng số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 2 cháu Trịnh Thị Ánh Hồng (học sinh lớp 5) và Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) là con của vợ chồng anh Trịnh Hữu Phương (sinh năm 1978) và vợ là Trịnh Thị Xoan (sinh năm 1983), nhân vật trong bài viết “Xót thương 2 cháu nhỏ mất bố mẹ vì tai nạn giao thông”.

Đã hơn ba tháng sau vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra tại thôn 4, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, khiến cả bố và mẹ của 2 cháu đều qua đời, thời gian vẫn chưa đủ để nỗi đau của gia đình nguôi ngoai.

Trao quà Tết cho 2 cháu nhỏ ở Thanh Hóa mất bố mẹ vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Phóng viên báo Dân Sinh cùng đại diện chính quyền xã Trường Xuân trao số tiền 5 triệu đồng cùng quà tết cho 2 cháu Trịnh Thị Ánh Hồng và Trịnh Hữu Đức

Chúng tôi có dịp trở lại thăm 2 cháu Trịnh Thị Ánh Hồng và Trịnh Hữu Đức trú tại thôn 2 xã Trường Xuân (Thọ Xuân, Thanh Hóa) vào một buổi chiều giáp xuân Canh Tý 2020. Trong căn nhà lạnh lẽo, bóng người ông, bà già yếu lầm lũi khiến không ai cầm được nước mắt. Khi chúng tôi đến nhà, 2 cháu vẫn còn chưa đi học về, ông nội cháu là Trịnh Hữu Dám (70 tuổi) đã vội đạp xe đến trường xin 2 cháu về sớm để nhận quà tết.

Chừng 15 phút sau, 2 cháu đã được ông nội đón về, khi bà nội của 2 cháu là Trịnh Thị Viên (72 tuổi) nhắc lại câu chuyện đêm định mệnh, mắt của cháu Trịnh Thị Ánh Hồng (học lớp 5) đã ngấn lệ. Từ ngày bố mẹ qua đời, cháu đã nếm trải được nỗi đau khi thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ và rất chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bảo ban em học tập. Có lẽ vì vậy mà cháu luôn là học sinh giỏi của trường và ước mơ sau này trở thành chiến sỹ công an nhân dân. Còn cháu Trịnh Hữu Đức (4 tuổi) thì còn quá nhỏ, vẫn chưa biết nỗi đau quá lớn khi mất cả bố lẫn mẹ, mà chỉ nghĩ bố mẹ mình đi vắng mà thôi.

Trao quà tết cho 2 cháu nhỏ ở Thanh Hóa mất bố mẹ vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Ông, bà nội mong có nhiều sức khỏe để nuôi 2 cháu Hồng, Đức lớn khôn nên người

Từ ngày tai họa ập xuống, trong căn nhà đơn sơ ấy, tiếng cười đã không còn hiện hữu, chỉ còn lại những câu hỏi ngây ngô đến tội nghiệp của đứa trẻ lên 4 rằng "bà ơi, sao không thấy bố mẹ gọi điện cho cháu nữa", "Khi nào bố mẹ cháu mới về mua quần áo tết cho hai chị em cháu hả ông bà"… và câu trả lời của ông bà nội cũng chỉ là những giọt nước mắt mặn mòi chua xót rơi trong im lặng!.

Người bà tội nghiệp ấy chỉ biết mong ngày đừng qua và đêm đừng đến để những đớn đau trong trái tim già nua của ông bà thôi nhức nhối. Mỗi ngày niềm an ủi duy nhất của ông bà là đưa đón 2 cháu đến trường rồi cuối ngày đón cháu về nhà. Theo ông, bà 2 cháu Hồng và Đức, thời gian qua đã có nhiều món quà của các nhà hảo tâm đến với các cháu, khiến gia đình vơi bớt khó khăn, gượng dậy nuôi các cháu ăn học. Dù biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn khi tuổi của 2 ông bà đã xế chiều, nhưng đến đâu hay đến đó!

Báo Dân Sinh xin cảm ơn các mạnh thường quân ủng hộ cho 2 cháu gồm: Ông Nguyễn Đức Đủ - Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hóa (1 triệu đồng); Lê Văn Thiện - Giám đốc Công ty Châu Quý (3 triệu đồng); ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc Công ty Linh Chi (1 triệu đồng).

Nhận món quà từ bạn đọc của báo Dân Sinh gửi tặng, bà nội của 2 cháu là Trịnh Thị Viên nghẹn ngào: "Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo và nhà hảo tâm. Gia đình tôi sẽ dùng số tiền này để lo sắm sửa thêm quần áo, đồ dùng học tập cho 2 cháu và mua cho cháu Hồng chiếc xe đạp mới đến trường". Nói rồi bà khóc, những giọt nước mắt mừng tủi hiếm hoi còn sót lại sau quá nhiều đau đớn trong cuộc đời người mẹ già lăn trên đôi má gầy gò nhăn nheo.

Đại diện cho chính quyền, ông Hoàng Sỹ Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Thọ Xuân chia sẻ: "Không may tai nạn ập đến, cướp đi cả bố lẫn mẹ của 2 cháu là một nỗi đau quá lớn. Chính quyền địa phương cũng đã làm mọi việc tốt nhất để có thể giúp 2 cháu cùng gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xã rất cảm ơn quý báo và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho 2 cháu. Mong rằng sẽ còn nhiều món quà nữa sẽ đến với 2 cháu". 

Chị Nguyễn Thị Thu, cán bộ chính sách xã Trường Xuân cho hay: "Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, xã đã làm quy trình báo cáo huyện để 2 cháu được hưởng chế độ trẻ mồ côi theo quy định. Hiện các cháu đang hưởng chế độ 405.000 đồng/cháu và ông bà nội 2 cháu được hưởng chế độ 270.000 đồng/người tiền nuôi dưỡng. Đây là chế độ chính sách xã hội ưu việt của Nhà nước, giúp đỡ 2 cháu và gia đình vươn lên trong cuộc sống".

Chia tay 2 cháu Trịnh Thị Ánh Hồng và Trịnh Hữu Đức khi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi cầu mong cho ông bà nội của 2 cháu thật nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần, giúp các cháu bước tiếp những chặng đường dài đầy khó khăn trong cuộc sống và mong có nhiều món quà sẽ đến để giúp các cháu viết tiếp những ước mơ của mình.

  Mọi giúp đỡ xin liên hệ cháu: Trịnh Thị Ánh Hồng, thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; hoặc báo Dân sinh (báo Lao động và Xã hội), tầng 9, Tòa nhà làm việc liên cơ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Điện thoại: (024).38356756; Văn phòng báo Dân Sinh tại Thanh Hóa 0826.303.999; cán bộ chính sách xã Trường Xuân: Nguyễn Thị Thu: 0983.872.212.