(Dân sinh) - Mặc dù không nói thách, bán đúng giá nhưng khách mua vẫn trả giá "bèo", khách thì vắng chủ yếu đi coi và chụp hình, đó là nỗi buồn của cảnh "màn trời chiếu đất" đem Hoa Tết lên Thành phố mong kiếm được chút đỉnh về ăn Tết cùng gia đình.
Tại Chợ Hoa Phú Mỹ Hưng, mặc dù dã mở bán được bốn ngày, tuy nhiên lượng khách năm nay vắng vẻ hơn với mọi năm, khách vẫn chưa "mặn mà" mua hoa, vẫn chủ yếu đi coi, trả giá và... chụp hình.
Chợ hoa Tết "trên bến dưới thuyền" (đường Trần xuân Soạn, quận 7), cũng không có gì khả quan.
Thời điểm này, các chủ hàng bán hoa kiểng chỉ có được những giấc ngủ chập chờn hoặc có khi thức trắng canh hoa
Những năm gần đây, tâm lý người Thành phố cứ đợi tới ngày cuối cùng mới đi mua hoa cho rẻ, người trồng hoa cực khổ cả năm trời chăm sóc cũng mong đem lên bán thu hồi vốn, kiếm chút đồng lời về ăn tết cùng gia đình. Liên tục nhiều năm nay như vậy nên nhiều người tức giận chặt bỏ chấp nhận lỗ, chứ không bán tháo cũng vì đó.