Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cổ động viên tố kinh doanh “chặt chém” trong sân Mỹ Đình

Cổ động viên đến sân Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam đá với UAE đã lên tiếng, bày tỏ sự bức xúc trước việc kinh doanh kiểu “chặt chém” ngay trong khuôn viên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tối ngày 14/11, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã hạ gục đội tuyển UAE với tỷ số 1 - 0. Chiến thắng đã giúp đội tuyển Việt Nam có được vị trí đầu bảng G trong khuôn khổ vòng loại World cup 2002 khu vực châu Á.

Niềm vui có lẽ sẽ chọn vẹn khi không có những hạt sạn không đáng có tại khuôn viên sân vận động Mỹ Đình khiến các cổ động viên không khỏi tỏ ra bức xúc. Đó là tình trạng kinh doanh kiểu “chặt chém” ngay trong khuôn viên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Anh Nguyễn Quang Hải (quận Hoàng Mai) đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển Việt Nam vào tối 14/11 cho biết: "Tôi đến sân mang theo một chai nước lọc để có thể tiếp sức cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhưng khi qua cửa thì bị bảo vệ thu lại. Điều đáng nói, qua hàng bảo vệ, ngay bên trong khu vực hành lang các khán đài sân Mỹ Đình, tôi lại thấy nhiều quầy hàng để bán cho cổ động viên vào sân như nước suối, bim bim, bánh mì… Nước suối họ bán đến 40.000 đồng/chai, bánh mì kẹp xúc xích thì 50.000 đồng/chiếc. Tôi sót tiền không mua, nhưng rất nhiều khán giả là nữ hay có con nhỏ thì đành phải bỏ tiền ra mua”.

Cổ động viên tố kinh doanh “chặt chém” trong sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

"Ai là người tiếp tay cho những hoạt động phi pháp, chặt chém người tiêu dùng, khán giả ngay tại sân vận động Quốc Gia - Mỹ Đình?”, anh T. bức xúc cho biết.

Trước việc ngang nhiên "chặt chém" tại nơi được coi là sân vận động của Quốc gia, nhiều cổ động viên đã đăng tải những dòng trạng thái phẫn nộ trên mạng xã hội.

Tài khoản Nguyễn Khánh T. chia sẻ: “Bên ngoài sân vận động, các gánh hàng rong vẫn bán 5 - 10.000 đồng/chai nước, 10.000 đồng/quả trứng, 10.000 đồng/cái bánh bao. Nhưng chỉ cách đó 50m, qua hàng rào sắt, hoàn toàn trong khuôn viên của sân vận động, thuộc tài sản của quốc gia, vài chục quầy hàng đồng loạt tăng giá gấp 5 - 6 lần: 30 - 50.000 đồng/chai nước, 40 - 50.000 đồng/cái bánh! Còn giá gửi xe bụi là 400.000 đồng cho ô tô!!!

Khi tôi hỏi sao lại bán gấp mấy lần như vậy, chủ quầy ngang nhiên trả lời “bọn em phải thầu chỗ giá cao và được bán giá em thích”.

Cổ động viên tố kinh doanh “chặt chém” trong sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về việc kinh doanh trong khuôn viên sân vận động (Ảnh: Facebook cổ động viên T.)

"Ai là người tiếp tay cho những hoạt động phi pháp, chặt chém người tiêu dùng, khán giả ngay tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình?”, anh T. bức xúc cho biết.

Ngay sau khi chia sẻ dòng trạng thái trên, rất nhiều cổ động viên đã đồng tình bày tỏ sự bức xúc, đặc biệt là đối với Ban quản lý Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Sở dĩ như vậy là vì, việc kinh doanh kiểu “chặt chém” trên diễn ra ngay trong khuôn viên sân Quốc gia Mỹ Đình.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên các cổ động viên đến sân Mỹ Đình phải trả giá đắt cắt cổ cho những dịch vụ bên trong và ngoài sân vận động mỗi khi đến đây cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, trong rất nhiều trận đấu của đội tuyển Quốc gia diễn ra tại đây, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến.

Sân vận động Mỹ Đình là nơi tổ chức diễn ra những trận đấu quan trọng của đội tuyển Quốc gia, người hâm mộ đến đây với niềm nhiệt huyết cổ vũ cho đội tuyển nước nhà để giành chiến thắng. Vậy mà những hành vi ngang ngược, chặt chém, chèn ép người tiêu dùng (bởi vì không mua ở nhưng quầy này thì không được đem nước vào sân vận động) ngang nhiên diễn ra".