Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dỡ bỏ tác phẩm nghệ thuật bên hồ Gươm bị người dân cố tình vào phóng uế

Chiều 30/10, các nghệ sĩ đã tháo dỡ tác phẩm điêu khắc trưng bày tại bờ hồ Gươm, Hà Nội. Trước đó, thay vì đến để tham quan, thưởng ngoạn giá trị nghệ thuật, tác phẩm này đã bị một số người cố tình coi như… nhà vệ sinh.

 - Ảnh 1.

Tác phẩm "Tháp" ban đầu nhận được sự quan tâm thích thú của người dân nhưng sau đó lại bị một số người phóng uế vào bên trong tác phẩm - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

An ninh Thủ đô đưa tin, tác phẩm "Tháp" được thiết kế 6 tầng, có nhiều ô cửa sắc màu, mô phỏng ngọn tháp thực ngoài đời. Ngay khi mới xuất hiện, "Tháp" đã thu hút rất nhiều người dân và du khách. Những người tới đây đều tỏ ra thích thú vì được đi sâu vào tác phẩm, ngắm nhìn cảnh vật bờ Hồ Hoàn Kiếm qua lăng kính nhiều sắc màu. Thậm chí, người dân còn phải xếp hàng chờ tới lượt để được đi vào bên trong của ngọn tháp nhiều màu này.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra mắt, tác phẩm nghệ thuật này đã bốc mùi xú uế, mất vệ sinh khiến rất nhiều người chỉ vừa đặt chân vào đã vội trở ra. Tác phẩm đã không còn giữ được mục đích tốt đẹp ban đầu mà nhóm tác giả mong muốn. Du khách vừa đi vừa bịt mũi và rảo bước thật nhanh mỗi lần đi qua tác phẩm.

 - Ảnh 2.

Tác phẩm đã phải dỡ bỏ vào chiều 30/10 - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Trả lời Tuổi Trẻ, nhà điêu khắc Mai Thu Vân giải thích về ý đồ của tác phẩm là muốn tạo ra một ngọn tháp với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại đồng hành cùng 3 ngọn tháp cổ kính của hồ Gươm.

Tác phẩm sử dụng môtip tranh của danh họa người Hà Lan - Mondrian với ý đồ đưa nghệ thuật hiện đại thế giới về cho công chúng làm quen. Các nghệ sĩ tạo mê cung bên trong tác phẩm cho công chúng có thể đi vào trong khám phá và ngắm cảnh quan qua các lăng kính màu của tòa tháp.

Tuy nhiên, ý đồ của nghệ sĩ đã không đến được với toàn bộ công chúng. Một số người thay vì vào bên trong ngắm cảnh quan lăng kính màu và khám phá tác phẩm thì lại… phóng uế.

Một dòng chữ nguệch ngoạc đã được treo bên ngoài tác phẩm này: "Đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh" nhưng cũng không đủ để cứu nguy cho tác phẩm.

Cuối cùng, quận Hoàn Kiếm và các nghệ sĩ đã quyết định dỡ bỏ tác phẩm này vào chiều 30/10.

 - Ảnh 3.

Ý đồ tạo mê cung ở bên trong tác phẩm để công chúng vào khám phá lại khiến một số người "nhầm lẫn" đây là... nhà vệ sinh - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Nhà điêu khắc Mai Thu Vân cho biết, việc dỡ bỏ này không quá bất thường bởi đây là tác phẩm phục vụ cho dịp tuyên truyền 10/10, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Quận Hoàn Kiếm thấy các tác phẩm đẹp, người dân thích thú, đã quyết định trưng bày thêm thời gian, nhưng nay dân không thích nữa thì bỏ, xảy ra chuyện như thế thì bỏ", bà Mai Thu Vân nói.

Trong khi đó, 5 tác phẩm khác vẫn được giữ lại trưng bày xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Về câu chuyện gây bức xúc trong dư luận này, bà Mai Thu Vân nói "không bức xúc như trên mạng" bởi đây chỉ là chuyện con sâu làm rầu nồi canh, xã hội có người nọ người kia.

Thậm chí bà cho biết, việc tác phẩm của các nghệ sĩ bị đối xử thiếu văn hóa không khiến bà buồn bằng làn sóng giận dữ chửi bới chuyện này trên mạng xã hội.

"Tôi đương nhiên không vui khi xảy ra chuyện như vậy với tác phẩm nhưng tôi cũng không thích việc nâng quan điểm và chửi bới. Điều quan trọng hơn mà tôi nghĩ tới sau chuyện này đó là tìm giải pháp mang tác phẩm nghệ thuật trưng bày nơi công cộng ở ta rất khó", nghệ sĩ Mai Thu Vân nói.

Bà Vân cho biết, năm trước, tác phẩm điêu khắc ngoài trời trưng bày tại bờ Hồ Hoàn Kiếm của bà cũng bị người dân leo trèo lên tác phẩm, làm gãy vỡ. Và năm nay thì lại là một sự cố mà không ai lường trước được.

 - Ảnh 4.

Tác phẩm từng được đặt cạnh tháp Hòa Phong - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp