Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Truy tìm chiếc tàu đâm chìm thuyền câu mực của ngư dân bỏ chạy trong đêm

(Dân sinh) - Sáng 18/4, Trung tá Nguyễn Vũ Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) cho biết: Hiện đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh chiếc tàu giã cào đâm chìm thuyền câu mực của 3 ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bỏ chạy lúc hơn 1 giờ sáng, ngày 16/4.

Hà Tĩnh: Truy tìm chiếc tàu đâm chìm thuyền câu mực của ngư dân bỏ chạy trong đêm - Ảnh 1.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Sót, và chính quyền bà con địa phương đến thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình ông Nguyễn Văn Châu

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ, ngày 16/4, khi một chiếc tàu giã cào dạ 1 sơn màu xanh đậm không rõ biển số, đâm vào thuyền nan câu mực có công suất 15 CV của ông Nguyễn Văn Châu (SN 1955), ngụ tại xóm Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), tại vùng biển giáp ranh giữa xã Thạch Kimh và thị trấn Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, cách bờ khoảng 1 hải lý.

Trên chiếc thuyền bị chìm có 3 ngư dân là 3 ông cháu trong gia đình gồm: Ông Nguyễn Văn Châu (SN 1955); Nguyễn Văn Trường (SN 2000) và Nguyễn Văn Anh (SN 2001).

Ông Nguyễn Văn Châu chưa hết bàng hoàng kể lại: "Sau khi đâm chìm thuyền của ông, chiếc tàu giã cào tiếp tục chạy thêm khoảng 30m, rồi tời lưới lên, bật đèn chạy thẳng theo hướng Đông-Bắc bất chấp lời kêu cứu từ 3 ông cháu ông. Trong phút giây hoảng loạn 3 ông cháu vớ được 1 chiếc thùng xốp trên thuyền sót lại ôm vào dùng để trợ sức bơi, thay nhau kêu cứu

Tuy nhiên, phải mất hơn 1 giờ sau có 2 anh em ruột Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991) và Nguyễn Văn Dương (SN 1996) cũng là người địa phương trong lúc câu mực bằng thuyền gỗ trong khu vực nghe được tiếng người kêu cứu đã tiếp cận, cứu sống 3 ông cháu kéo lên thuyền và đưa vào bờ an toàn lúc rạng sáng ngày 16/4.

Khơi tàu giã cào bỏ chạy,  tôi không dám tin mình sẽ được sống, mà chỉ mong sao 2 đứa cháu được thoát nạn. Bởi bình thường tôi đi biển cùng vợ, nhưng dịp này 2 cháu đang trong thời gian được nghỉ học chống dịch cứ nài nỉ ông nội cho đi theo, nên bà phải ở nhà nhường việc cho nó. Ồng cháu tôi xuất phát lúc 17 giờ ngày 15/4. Tại thời điểm bị chìm thuyền đã câu được khoảng 2kg mực.

Toàn bộ thuyền, phương tiện máy móc và ngư cụ trên thuyền của tôi có trị giá khoảng 40 triệu đồng".

Sau khi được cứu lên bờ, tôi đã viết đơn trình báo sự việc lên các cơ quan chức năng.


Hà Tĩnh: Truy tìm chiếc tàu đâm chìm thuyền câu mực của ngư dân bỏ chạy trong đêm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Châu chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc

Theo kinh nghiệm nghề biển lâu năm của ông Nguyễn Văn Châu và một số ngư dân địa phương: Căn cứ vào mùa vụ đánh bắt, khu vực đánh bắt và thời điểm đánh bắt... rất có thể chiếc tàu giã cào trên có nhiều đặc điểm là tàu của ngư dân đế Thanh Hóa hoặc Nghệ An.Tuy nhiên, do bị đâm trực diện lại vào ban đêm, qua đèn thuyền chỉ phát hiện tàu sơn màu xanh đậm, trong lúc biển đăng ký của tàu nằm 2 bên thành tàu nên rất khó xác định..

Ông Nguyễn Diên Hồng (SN 1955), thôn trưởng thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim cũng là một ngư dân đia biển lâu năm cho biết: Thường không phải cố tình, nhưng việc va quyệt, đâm vào thuyền bè trên biển vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, khi phát hiện có người rơi xuống biển mà không cứu là vô nhân đạo. Sau khi nhận được thông tin 3 ông cháu thoát nạn, tập thể cán bộ và bà con trong thôn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Trao đổi với PV Báo Dân sinh, Thiếu tá Nguyễn Xuân Chiến, Đồng Biên phòng Cửa Sót, phụ trách địa bàn xã Thạch Kim cho biêt: Rất có thể sau khi phát hiện đâm chìm thuyền của người khác, chiếc tàu giã cào đã cố tình bỏ chạy là do họ sợ bị cơ quan chức năng xử phạt, tịch thu ngư cụ... Không những vậy, còn phải bồi thường tài sản cho người thiệt hại. Tuy nhiên, với hành động như vậy là hoàn toàn vô nhân đạo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.