Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc"

(Dân sinh) -Những quả đồi đã bị cạo trọc, những dãy đồi khác đang bị lấn chiếm, những cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ ngổn ngang, nằm lăn lóc hai bên vệ đường, những đám cháy, những vệt khói đục ngầu cuốn theo cái nắng gió "rát mặt" đó là những hình ảnh làm xé lòng chúng tôi khi trực tiếp đặt chân trên địa giới xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Hình ảnh pv ghi lại được tại hiện trường

Tại Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nằm hơi chếch về phía tây nam của tỉnh Kon Tum, giáp ranh với huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai), xã này cách trung tâm huyện Sa Thầy chừng 10km. Sau khi nắm được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra "rầm rộ" ở địa phận xã Ya Tăng, nhóm phóng viên đã có chuyến mục ở thị để ghi nhận.

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 2.

Những mảng rừng tiếp tục bị lấn chiếm, những cây gỗ, tre nứa, cây bụi còn nằm ngổn ngang. Bên cạnh là những cây gỗ có kích thước nhỏ nằm lưa thưa chưa bị đốt hạ

Theo con đường bê tông từ Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng, chúng tôi rong xe khoảng 10km, là lấn sâu vào những điểm nóng về tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng quy mô lớn. Chiếc xe chúng tôi ì ạch vượt qua những con đường đèo dựng đứng, lên đến được tầm cao, có vị trí quan sát tốt nhất chúng tôi mới thật sự bàng hoàng nhìn những quả đồi nối tiếp nhau bị "cạo trọc", thay vào màu xanh ngút ngàn của núi rừng nguyên sinh, trong trí tượng tưởng là những đám cây bụi, những đám cháy lốm đốm, kéo dài khuất xa tầm mắt.

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 3.

Những mảng rừng tiếp tục bị lấn chiếm, những cây gỗ, tre nứa, cây bụi còn nằm ngổn ngang. Bên cạnh là những cây gỗ có kích thước nhỏ nằm lưa thưa chưa bị đốt hạ

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 4.

Những quả đồi xanh mướt, giờ chỉ còn cây bụi, lốm đốm những đám cháy do nạn lấn chiếm phá rừng

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 5.

Những quả đồi xanh mướt, giờ chỉ còn cây bụi, lốm đốm những đám cháy do nạn lấn chiếm phá rừng

Không thể đo đếm, cũng không thể ước lượng tổng số diện tích đất rừng ở khu vực này bị tàn phá, cạo trọc bao nhiêu. Nhưng chỉ ước lượng rằng phóng xa hết tầm mắt chúng tôi vẫn thấy những quả đồi trọc, các làn khói cuộn "đen ngòm" cao vút tầng mây từ những đám cháy.

Trên con đường độc đạo này, chúng tôi còn ghi nhận có một Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, đóng chân.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, hàng ngàn ha rừng đã và đang bị tàn phá, lấn chiếm do hai đơn vị là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng quản lý.

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 6.

Hiện trường rừng bị hủy họa để chiếm đất

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 7.

Hiện trường rừng bị hủy họa để chiếm đất

Kon Tum: Hàng ngàn ha rừng bị lấn chiếm, "cạo trọc" - Ảnh 8.

Hiện trường rừng bị hủy họa để chiếm đất

Vì sao những quả đồi xanh bạt ngàn kia lại biến thành những quả đồi "trọc lóc"? Ai, đơn vị nào quản lý số diện tích nói trên?. Còn nhiều câu hỏi vì sao nữa, chúng tôi sẽ gửi tới các cơ quan chức năng sở tại để làm rõ, để thông tin sớm cho đọc giả.