Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người phụ nữ có tên dài "độc lạ" đã được điều chỉnh chỉ còn... 3 chữ

(Dân sinh) - Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương ở Nhơn Trạch, Đồng Nai sau một thời gian dài khó khăn trong việc làm hồ sơ xin đổi tên, hiện tên đã được rút gọn chỉ còn... 3 chữ.

Báo Người lao động đưa tin, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương (tên cũ của chị; 33 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) ngày 17/11 cho biết đã hoàn tất thủ tục và được cơ quan chức năng tiếp nhận, hướng dẫn hẹn để hoàn chỉnh rút ngắn tên và sớm có giấy chứng minh nhân dân (CMND) mới với tên ngắn gọn là Nguyễn Kim Phương.

Chị Phương kể sau thời gian dài mong muốn, đến nay chị đã hoàn tất chỉnh sửa tên trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu. Riêng với việc làm lại CMND, hiện chị đã hoàn tất thủ tục và được hẹn đến cuối tháng sẽ được nhận giấy CMND mới đổi cái cũ. Còn đối với bằng lái xe, hồ sơ đất đai, trong thời gian tới chị sẽ tiến hành làm thủ tục chỉnh sửa.

Đồng Nai: Người phụ nữ đã được rút gọn tên chỉ còn... 3 chữ - Ảnh 1.

Hồ sơ thay đổi hộ tịch của chị Phương. (Ảnh: NLĐ).

Theo chị Phương, việc hoàn tất đổi cái tên từ rất dài thành ngắn gọn là đã thực hiện được mong muốn của chị từ lâu nay.

Trước đó, thông tin trên phunutoday.vn, Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương (33 tuổi, trú tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) gặp khá nhiều khó khăn vì cái tên quá dài của mình.

Gia đình chị Phương có 3 chị em, 2 người chị lớn có tên 3-4 chữ riêng chị Phương tên dài đến 6 chữ. Chị Phương từng khóc nói với mẹ chắc mình phải mang cái tên này suốt đời. Bố chị, ông Nguyễn Kim Dư, 68 tuổi thì cảm thấy buồn và áy náy khi đặt tên con quá dài.

Ông Dư giải thích lý do đặt tên con dài như vậy là do không muốn trùng với hàng xóm, họ hàng, lại thích tên độc lạ nhưng không nghĩ là nó có thể gây rắc rối cho con như vậy.

Khi đi học chị Phương thường bị bạn bè trêu trọc; mỗi lần thầy cô gọi lên bảng đều hỏi "tên gì dài quá vậy"; khi điền các mẫu đơn đều bị thiếu chỗ...

Cũng chính vì tên quá dài, chị Phương không dám mua bảo hiểm y tế vì "nghe nói bảo hiểm y tế viết tắt tên, khi đối chiếu chứng minh nhân dân không đúng thì không được công nhận". Do đó, chị luôn đi khám ở bệnh viện tư.

Trong một số trường hợp chị tự rút gọn tên mình thành Nguyễn Thị Linh Phương, tuy nhiên khi đối chiếu với chứng minh thư lại không trùng khớp sinh ra nhiều khó khăn, bất cập.

Một lần chị Phương cùng mẹ đi mở tài khoản, làm thẻ ATM tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Nhơn Trạch nhưng chỉ có mẹ chị được cấp, còn chị thì không. Ngân hàng giải thích, theo quy định mở thẻ hiện hành, độ dài tên chỉ gồm 26 ký tự (kể cả khoảng trắng) trong khi đó tên của chị Phương lại dài đến 33 ký tự (đã tính khoảng trắng).

Sau đó, ngày 27/9, chị Phương đã gửi hồ sơ lên UBND huyện Nhơn Trạch xin đổi tên thành Nguyễn Thị Kim Phương, tức là bỏ đi hai chữ "Hoàng Linh".