Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ sinh Tày dựng lán trên đỉnh đồi tìm sóng học online, trời mưa vẫn đi bộ 3km học bài

Dù sinh sống ở nơi có điều kiện sóng kém nhưng bằng tinh thần ham học, nữ sinh Ma Thị Tươi vẫn vượt lên tất cả.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh, sinh viên của 63 tỉnh thành trên cả nước đang được tạm nghỉ học. Trong thời gian này, các em chuyển sang hình thức học online để đảm bảo tiến độ học tập. Tuy nhiên, vì môi trường sống có điều kiện sóng kém nên không phải bạn học sinh, sinh viên nào cũng có thể học online dễ dàng.

Có những bạn phải đi hàng chục km cách xa nhà để bắt sóng. Hay có những bạn phải dựng lán trên đỉnh đồi, nơi có địa hình hiểm trở để có thể bắt sóng internet học cùng thầy cô và các bạn. Nữ sinh Ma Thị Tươi, sinh viên năm 2 khoa Khách sạn Du lịch, Đại học Thương mại chính là một trường hợp như vậy.

Nữ sinh dân tộc Tày dựng lán trên đỉnh đồi, trời mưa vẫn đi bộ 3km để bắt sóng internet học bài, rét quá thì đốt lửa sưởi ấm - Ảnh 1.

Nữ sinh Ma Thị Tươi, sinh viên năm 2 Đại học Thương mại.

Được biết Ma Thị Tươi là người dân tộc Tày và hiện đang sinh sống tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Võ Nhai là một huyện miền núi nghèo, 14/15 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Điều kiện sóng nơi đây cũng kém hơn những nơi khác.

Cô bạn Ma Thị Tươi chia sẻ: "Nơi em ở chỉ có sóng rơi thôi. Chỗ nào có sóng thì cũng chỉ đủ để gọi điện thoại, còn việc bắt sóng học online là không thể". Môi trường sinh sống có nhiều khó khăn nhưng Tươi không hề nản chí. Bằng tinh thần ham học, cô bạn quyết tâm vượt núi để đến nơi có sóng internet học online.

Tươi đã nhờ bố dựng một chiếc lán trên đỉnh Lân Luông, một trong những thung lũng có địa hình hiểm trở và ít người ở, xung quanh bạt ngàn cây rừng. Địa điểm này thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, giáp ranh với Thái Nguyên. Đường đi lên Lân Luông là đường đất, dày đặc sương mù và rét buốt.

Đường từ nhà Tươi ra lán là đường đất, hiểm trở và dày đặc sương mù.

Nữ sinh dân tộc Tày dựng lán trên đỉnh đồi, trời mưa vẫn đi bộ 3km để bắt sóng internet học bài, rét quá thì đốt lửa sưởi ấm - Ảnh 4.

Chiếc lán được dựng đơn sơ trên đỉnh đồi của nữ sinh.

"Em dựng lán học được gần 2 tháng, điểm dựng lán cách nhà em 3km. Đường trên này vẫn là đường đất nên rất khó đi và nguy hiểm. Hôm nào trời mưa, đường trơn trượt thì em phải đi bộ", Tươi kể lại. Vào những hôm trời rét quá, cô bạn thậm chí phải nhóm lửa để sưởi ấm. Chiếc lán với tấm phông bạt được căng đơn sơ bên ngoài bị gió thổi bay phần phật nhưng cô nữ sinh bé nhỏ vẫn cố chịu lạnh để ngồi học.

Chiếc lều của nữ sinh lung lay trước gió.

Nữ sinh dân tộc Tày dựng lán trên đỉnh đồi, trời mưa vẫn đi bộ 3km để bắt sóng internet học bài, rét quá thì đốt lửa sưởi ấm - Ảnh 6.

Những hôm trời rét, Tươi phải nhóm lửa để sưởi ấm.

Tuần nào nữ sinh Đại học Thương Mại cũng ra lán học từ thứ 2 đến thứ 6. Có hôm trùng giờ học, Tươi sẽ rủ bạn ra học chung để bớt buồn. Thông thường, Tươi sẽ ngồi ở lán học đến 10 giờ thì về, hôm nào muộn thì đến 17h40. Cô bạn không dám ở lại quá muộn vì nhà xa và đường đất khó đi.

Được biết, Ma Thị Tươi là thành viên đội tuyển điền kinh của trường ĐH Thương Mại. Cô bạn học tập rất chăm chỉ và có năng khiếu đặc biệt với môn thể dục. Trước đó, Tươi từng đạt giải Nhì giải chạy báo Hà Nội Mới quận Cầu giấy và giải Nhất toàn đoàn.