Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tác nghiệp vùng rốn lũ

(Dân sinh) - Sự kiện đáng nhớ và cũng "đáng buồn" đối với tôi là chuyến đi tác nghiệp trong một trận lũ lụt của năm 2019 khi qua cầu Đắk Bùng thị trấn EaSúp huyện EaSúp mà mỗi lần nhớ lại tôi hay đùa vui là cầu "Đắk buồn".

Trong chuyến đi tác nghiệp cùng đồng nghiệp trong đợt lũ lụt tháng 8/2019 tại huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lắk, đối với tôi và đồng nghiệp đi cùng không thể nào quên được. Tôi lái xe ôtô cùng 3 đồng nghiệp trên xe từ thành phố Buôn Ma Thuột đi vào huyện EaSúp (khoảng 90 km). Tuyến đường này có nhiều đoạn nước lũ về băng qua đường không đi được, phải nhờ lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các đoạn bị ngập dẫn qua, nhưng chúng tôi vẫn di chuyển và tác nghiệp trong mưa lũ. Lúc này trời ngày càng mưa lớn làm cho chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc duy chuyển và tác nghiệp nhưng vẫn cố gắng vượt qua.

Tác nghiệp vùng rốn lũ - Ảnh 1.

Xe ô tô PV Lê Nhuận bị trôi được anh em đẩy lên bờ

Khi chúng tôi đến địa phận huyện EaSúp, bắt đầu vào thị trấn EaSúp tại cầu Đắk Bùng nước lũ lớn, lực lượng bảo vệ dừng xe không cho lưu thông vì nguy hiểm, chúng tôi dừng lại tác nghiệp tại đây. Sau một giờ lượng nước tại đây xuống dần so với trước đó, lực lượng bắt đầu đưa người dân qua lại (lội nước qua, xe máy gửi lại nhà dân tại đây), những chuyến xe chở khách (xe gường nằm) bắt đầu vượt qua đoạn đường ngập này, nghĩ xe mình gầm cao bánh lớn, tôi gọi đồng nghiệp lên xe tiếp tục di chuyển vì nơi chúng tôi cần đến còn xa, nhưng thật đáng buồn vừa di chuyển, xe ôtô của tôi chết máy, thế là 3 đồng nghiệp đi cùng và nhờ thêm lực lượng đẩy xe lên khỏi đoạn ngập. Các bạn đi cùng tiếp tục di chuyển đến nơi cần đến bằng phương tiện của đồng nghiệp khác, chuyện gì đến cũng phải đến, "tôi gọi cứu hộ".

"Buồn" hơn khi chiếc xe đưa vào gara "chữa bệnh", kinh phí "không hề nhẹ" với nguồn thu nhập của phóng viên.