Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chàng trai Hàn Quốc khát khao được ăn cả bún "chửi" ở Hà Nội và cái kết

Chàng trai Hàn Quốc Sungrak lặn lội từ Sài Gòn ra Bắc với mong muốn được trải nghiệm đặc sản "bún chửi". Tuy nhiên, Hà Nội mang đến cho anh chàng một cái kết không như người ta đồn thổi.


Kênh YouTube HanQuocBros HQB ngày 25/11 đăng video ghi lại hành trình anh chàng Sungrak lặn lội từ Nam ra Bắc để khám phá quán "bún chửi" có tiếng ở đất Hà thành. "Bây giờ mình đang ở quán ăn tên là Bún dọc mùng hay còn gọi là 'bún chửi'. Nghe nói là một quán ăn đặc biệt", Sungrak vô cùng hào hứng chia sẻ khi đến con phố Ngô Sỹ Liên.

Khá lo lắng vì nghe danh "bún chửi", anh chàng cũng chia sẻ đã xin phép chủ quán cho quay hình và được đồng ý. "Khi mình hỏi cô ấy, cô ấy chỉ mỉm cười thôi thì hơi sợ", Sungrak kể lại. Bước vào quán ăn, được tư vấn nhiệt tình về món nổi tiếng nhất của quán là bún đầy đủ, Sungrak không ngần ngại gọi ngay một bát để thưởng thức.

Chàng trai Hàn Quốc khát khao được ăn cả bún cả "chửi" ở Hà Nội và cái kết - Ảnh 2.

Sungrak hào hứng hỏi về thực đơn nổi tiếng nhất của quán "bún chửi". Ảnh: HanQuocBros HQB.

Khá lạ lẫm với dọc mùng, ban đầu anh chàng Sungrak lầm tưởng đó là ớt xanh. "Cái này là dọc mùng. Không biết tiếng Hàn là gì? Ăn thử thì sẽ biết đúng không", Sungrak nói khi đã ngồi đối diện một bát bún đầy đủ gồm mọc, chân giò, lưỡi, dọc mùng.

Chàng trai Hàn Quốc khát khao được ăn cả bún cả "chửi" ở Hà Nội và cái kết - Ảnh 3.

Những miếng dọc mùng khiến Sungrak nhầm tưởng là ớt xanh. Ảnh: HanQuocBros HQB.

"Cái này không có cảm giác ăn bún. Cảm giác là ăn mì kiểu Hàn Quốc. Cảm giác như mình đang ăn mì Hàn vậy", Sungrak liên tưởng tới món ăn quê nhà khi thưởng thức tô bún đầy đủ ở Hà Nội.

Chàng trai Hàn Quốc khát khao được ăn cả bún cả "chửi" ở Hà Nội và cái kết - Ảnh 4.

Sungrak mải mê thưởng thức hương vị của bát bún. Ảnh: HanQuocBros HQB.

Nhắc về cái tên "bún chửi", Sungrak không ngại ngần bày tỏ sự thắc mắc: "Mình cũng không hiểu tại sao quán ăn này gọi là bún chửi, rất thân thiện, thật sự rất thân thiện. Thật sự không thể hiểu". Anh chàng cũng thật thà thú nhận mục đích đến với quán ăn hôm nay: "Mình đến đây để ăn bún, cũng để bị chửi".

Khi đã "căng da bụng", Sungrak lân la ra hỏi chuyện chủ quán: "Em nghe nói là quán ăn này nhiều người nói là quán ăn 'bún chửi'. Tại sao", Sungrak thẳng thắn thắc mắc. Chủ quán nghe vậy liền nhiệt tình gọi nhân viên đưa ghế cho Sungrak ngồi rồi mới giải thích: "Con có biết cái nghề làm dâu trăm họ không? Cô nói cho con nghe này, nếu người ta chửi mình ấy thì mình phải hỏi là tại sao người ta chửi mình, chứ không phải tự nhiên mà người ta chửi mình".

Chàng trai Hàn Quốc khát khao được ăn cả bún cả "chửi" ở Hà Nội và cái kết - Ảnh 5.

Sungrak mạnh dạn đến gần chủ quán để hỏi về cái tên "bún chửi". Ảnh: HanQuocBros HQB.

Sau khi nghe lời giải thích của cô Thảo, Sungrak cảm ơn và ra về. "Hôm nay cô ấy rất tốt bụng với mình. Mặc dù hôm nay mình không thể trải nghiệm bị chửi", Sungrak chia sẻ đầy tiếc nuối.

Chuyến đi ăn tưởng chừng "bão táp" nhưng lại vô cùng yên bình của Sungrak khiến khán giả vô cùng thích thú. "Tập này ông hài quá haha. Kiểu sợ bị mắng hay sao ấy chứ buồn cười kiểu gì ý", tài khoản YouTube IQ Duy bình luận. "Anh muốn biết lý do tại sao gọi là bún chửi thì cứ vào ăn lúc giờ cao điểm quán đông khách là sẽ được trải nghiệm", tài khoản Thanh Cao gợi ý.