Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chàng trai mê ăn uống mang cả mấy nghìn năm ẩm thực quê hương đi thi Rap Việt

Với lời ca giản dị, mộc mạc về ẩm thực Bắc - Trung - Nam, thí sinh Diệp Hoàng Dương khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú sau khi xuất hiện trong chương trình Rap Việt và đưa người nghe đi một vòng "food tour" từ địa đầu đến cực nam của Tổ Quốc.

Chàng trai mê ăn uống mang cả mấy nghìn năm ẩm thực quê hương đi thi Rap Việt - Ảnh 1.

Diệp Hoàng Dương tự tin trên sân khấu Rap Việt. Ảnh: Vie Channel - HTV2.

Trong tập 5 của chương trình Rap Việt phát trên kênh YouTube Vie Channel - HTV2 ngày 29/8, thí sinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) Diệp Hoàng Dương với rap name BE:OKEH có màn trình thu hút sự chú ý của cả ban giám khảo, huấn luyện viên và khán giả khi mang đến đề tài ẩm thực. Dựa trên bài hát gốc Ăn gì đây, BE:OKEH sử dụng những chất liệu và ngôn từ đời thường, mộc mạc để mang những nét đẹp tinh hoa của ẩm thực đất nước vào bài thi Ẩm thực Việt.

Chàng trai mê ăn uống mang cả mấy nghìn năm ẩm thực quê hương đi thi Rap Việt - Ảnh 2.

Diệp Hoàng Dương biểu diễn cực sung ca khúc Ẩm thực Việt. Ảnh: Vie Channel - HTV2.

Trên sân khấu Rap Việt, BE:OKEH đưa người xem quay trở ngược dòng thời gian khi khai thác các chất liệu huyền sử và lịch sử của dân tộc. Khởi nguồn của ẩm thực Việt Nam được anh chàng nhắc đến thông qua sự tích con Rồng cháu Tiên lẫn nhà nước Văn Lang - Âu Lạc cùng sự tích bánh chưng bánh dày gắn liền với các Vua Hùng.

Dạo qua 3 miền Bắc - Trung - Nam, Diệp Hoàng Dương điểm danh "miền Nam có canh khổ qua", "vị chua cay của đất miền Trung" và "ngất ngây với cả cái lạnh miền Bắc giữ giọt rượu nguyên chất nồng say". Xuyên suốt ca khúc, anh chàng khẳng định thông điệp chính những hương vị đặc trưng này là nỗi nhớ da diết của những người con xa quê. Bởi giữa hàng ngàn thức ngon vật lạ, sơn hào hải vị, điều họ tìm về đôi khi chỉ là "cơm trắng với dưa cà" mà thôi.

Theo chia sẻ của BE:OKEH, cô bán xôi với gánh hàng rong chính là cảm hứng để anh chàng viết nên ca khúc này. Với hình ảnh "con xe cà tàng, "gạo nếp dẻo phủ lát đậu xanh", "hành phi giòn rụm", "rắc thêm ít ruốc và chả quế", anh chàng đã tái hiện vô cùng sinh động món ăn dân dã đã chinh phục hàng triệu con tim vào mỗi sớm mai. "Hôm đó... vô tình có một tiếng rao đi ngang qua nhà của em. Mình mới nói ủa, cô bán xôi đó cũng cống hiến cho xã hội mà tại sao không ai viết về cô hết. Cho nên em viết bài này dành tặng cô bán xôi", Diệp Hoàng Dương bộc bạch khi giao lưu với MC Trấn Thành.

Chàng trai mê ăn uống mang cả mấy nghìn năm ẩm thực quê hương đi thi Rap Việt - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Wowy hào hứng bấm chọn Diệp Hoàng Dương. Ảnh: Vie Channel - HTV2.

Phần trình diễn của Diệp Hoàng Dương giúp anh chinh phục được huấn luyện viên (HLV) Wowy và vị HLV này càng thêm thích thú sau khi nghe những chia sẻ dung dị, chân chất của anh chàng. "Anh cũng rất là thích ăn xôi cho nên tôn vinh cô bán xôi...", Wowy bình luận đầy dí dỏm.

Ngoài khả năng lựa chọn ngôn từ linh hoạt trong viết lời bài hát, Diệp Hoàng Dương cũng nhận được rất nhiều lời khen về sự vui tính. Khi được MC Trấn Thành hỏi có phải anh chàng có hứng thú với ăn uống nên mới chọn đề tài ẩm thực để đi thi hay không, Diệp Hoàng Dương trả lời: "Dạ đúng rồi. Nhìn thân hình em là mọi người cũng hiểu". Anh chàng cũng để ngỏ khả năng làm một series ẩm thực trong sân chơi Rap Việt. "Rap Ăn Vặt", MC Trấn Thành đưa ra dự đoán về phong cách của thí sinh này trong tương lai.

Chàng trai mê ăn uống mang cả mấy nghìn năm ẩm thực quê hương đi thi Rap Việt - Ảnh 4.

Màn hỏi đáp tấu hài cực mạnh của MC Trấn Thành và BE:OKEH. Ảnh: Vie Channel - HTV2.

Phần trình diễn của thí sinh sinh năm 1994 tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại học Sư phạm TPHCM này đã đánh trúng "trái tim thông qua con đường dạ dày" của rất nhiều khán giả. Tài khoản YouTube Dương Phạm bày tỏ sự thích thú: "Anh này ác thật, rap bài này chẳng khác nào giết tôi vào ban đêm. lần đầu tiên nghe rap mà thấy đói bụng". "Đây rồi phần trình diễn rap làm người nghe chảy nước miếng", tài khoản Kiệt Trần Tuấn bình luận.