Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chelsea lỡ cơ hội vào top 4

Ghi bàn trước nhưng thầy trò Frank Lampard vẫn phải chia điểm ngay tại Stamford Bridge, khi hoà Aston Villa 1-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh tối 28/12.

*Bàn thắng: Giroud 34' - El-Ghazi 50'.

Đây là lần thứ 4 không thắng trong 5 trận gần đây của Chelsea, trong đó có thất bại 1-3 trước Arsenal ở vòng trước. Thay vì giành ba điểm để chiếm vị trí thứ tư từ Man Utd, đội chủ sân Stamford Bridge có nguy cơ bị rớt xuống giữa bảng điểm. Aston Villa thì tiếp tục bay cao ở vị trí thứ năm, cùng có 26 điểm như Chelsea nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Chelsea lỡ cơ hội vào top 4 - Ảnh 1.

Chelsea cải thiện lối chơi nhưng không đủ sức đánh bại quyết tâm của Villa. Ảnh: Guardian.

Lampard thực hiện sáu thay đổi nhân sự so với trận gặp Arsenal. Ông dùng Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Andreas Christensen thay cho Reece James, Kurt Zouma và Thiago Silva ở hàng hậu vệ, Olivier Giroud và Callum Hudson Odoi đá chính thay vì Timo Werner và Tammy Abraham. Villa chỉ thay một người so với trận thắng Crystal Palace 3-0 khi Ezri Konsa đá thay Tyrone Mings bị treo giò.

Với sự tự tin của đội bất bại 4 trận gần nhất, Villa sẵn sàng ăn miếng trả miếng với Chelsea từ những phút đầu. Dù bị ép sân, những đợt lên bóng của đoàn quân dưới trướng Dean Smith gây nguy hiểm hơn. Jack Grealish sớm khiến thủ thành Edouard Mendy phải trổ tài cản phá. Không lâu sau, thủ quân Villa lại làm khổ hàng thủ Chelsea bởi pha căng ngang nguy hiểm nhưng không đồng đội nào đón được bóng. Hậu vệ Matty Cash sút bồi vọt xà sau pha bắt không dính bóng của Mendy.

So với trận thua Arsenal, lối chơi của Chelsea chuyển biến tích cực. Cơ hội tốt nhất của họ trong 30 phút đầu là pha đi bóng tốc độ nhưng dứt điểm không chuẩn xác của Christian Pulisic. Tiền đạo người Mỹ cũng chính là điểm sáng trên hàng công của Chelsea. Từ pha mở bóng sang cánh trái của anh, Ben Chilwell tạt vào cho Giroud đánh đầu mở tỷ số phút 34.

Chelsea lỡ cơ hội vào top 4 - Ảnh 2.

Giroud luôn lên tiếng trong bảy lần gần nhất chạm trán Aston Villa. Ảnh: Guardian.

Đây là bàn thứ chín của Giroud trong trận thứ bảy đối đầu Villa. Không đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh bị tiền đạo người Pháp chọc thủng lưới nhiều như thế. Từ khi ra mắt giải đấu vào tháng 8/2012, không ai ghi bàn bằng đầu nhiều như Giroud (32 bàn) tại Ngoại hạng Anh. Đây cũng là pha kiến tạo thứ tư của Chilwell mùa này, bằng thành tích của anh cả mùa trước. Nó chấm dứt chuỗi bốn trận giữ sạch lưới của Villa.

Tuy nhiên, Chelsea chỉ dẫn bàn đến đầu hiệp hai. Anwar El-Ghazi dứt điểm xâu kim Mendy sau quả tạt của Cash. Đây là bàn thứ năm trong năm trận gần nhất của tiền đạo người Hà Lan. Chelsea phản ứng vì cho rằng Grealish phạm lỗi với Christensen trước đó. Nhưng trọng tài Stuart Attwell vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.

Những phút còn lại, Chelsea dồn lên tìm bàn thắng nhưng khá bế tắc. Azpilicueta sút tung lưới Villa nhưng không được công nhận do Pulisic đã việt vị từ trước. Đội khách đáp trả với pha nã đại bác dội xà từ cự ly 27 mét của John McGinn. Hudson Odoi và Pulisic hai lần dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng đều bị Emiliano Martinez trổ tài cản phá.

Chelsea lỡ cơ hội vào top 4 - Ảnh 3.

Azpilicueta phàn nàn với trọng tài sau khi Chelsea nhận bàn thua. Ảnh: Guardian.

10 phút cuối, hai đội tạo ra thêm cơ hội nhưng đều phung phí. Pha cứa lòng của Jacob Ramsey chệch cột dọc khung thành Chelsea trong gang tấc. Được tung vào sân 15 phút cuối, Werner có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng sút vọt xà. Chilwell bỏ lỡ cơ hội cuối cùng trong thời gian bù giờ khi pha vô-lê căng của anh chệch khung thành.

Theo lịch, Chelsea tiếp Man City vào tối 3/1/2021. Nhưng trận đấu này nhiều khả năng bị hoãn vì lo ngại ảnh hưởng của Covid-19, tương tự những gì diễn ra với trận Man City - Everton. Villa sẽ làm khách của Man Utd tối 1/1.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Chilwell, Kante, Jorginho (Havertz 72'), Mount, Pulisic, Giroud (Werner 72'), Hudson-Odoi.

Aston Villa: Martinez, Cash, Hause, Konsa, Targett, Douglas Luiz, McGinn, Traore (Davis 87'), Grealish, El Ghazi (Ramsey 82'), Watkins.