Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyện về cậu bé tí hon K’Rể trong VTV đặc biệt tháng 9

(Dân sinh) - K’Rể - gương mặt từng xuất hiện trong nhiều chương trình của Đài THVN – là nhân vật chính của bộ phim tài liệu vừa lên sóng VTV Đặc biệt vào 20h10 ngày 18/9 trên kênh VTV1. Theo ê kíp sản xuất chương trình, để thực hiện được bộ phim này, cả ê kíp sản xuất của Ban Khoa giáo, Đài THVN đã theo chân cậu bé K’Rể trong nhiều năm, từ năm 2016 tới nay.

Cậu bé tí hon là con của anh Đinh Văn An (30 tuổi) và chị Đinh Thị Pia (28 tuổi), trú thôn Gò Da (xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi). Anh An và chị Pia vốn là anh em chú bác ruột. Do yêu nhau nên 2 người có cùng huyết thống đã kết hôn vào năm 2006. Một năm sau, vợ chồng này sinh được đứa con đầu lòng là Đinh Văn Siêng (anh K'rể). Cháu Siêng khoẻ mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, đến năm 2009, chị Pia sinh đứa con thứ 2 là Đinh Văn K'rể khi chỉ mang bầu 8 tháng. Lúc chào đời, K'rể chỉ tròn 600g, cao chưa đầy 1 gang tay. Gia đình cứ tưởng K'rể tí hon vì sinh non, nhưng nuôi mãi, đến năm 7 tuổi mà em cũng chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm và chưa biết nói, chỉ khóc, cười, bước đi chập chững vài bước là trượt ngã. Bởi thân hình quá lạ lùng nên dân làng đồn đại K'rể bị "ma nhập", rồi cấm con mình chơi với em. Từ đó, K'rể suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong xó nhà và nằm trong địu của cha mẹ mỗi khi đi làm rẫy…

Chuyện về cậu bé tí hon K’Rể trong VTV đặc biệt tháng 9 - Ảnh 1.

Dù đã 10 tuổi nhưng cân nặng của K'Rể chỉ nhỉnh hơn em bé sơ sinh do mắc hội chứng "người lùn đầu chim", hội chứng y khoa vô cùng hiếm gặp trên thế giới. K'Rể cao 62 cm, nặng gần 4kg. Từ năm 2016, K'Rể được đi học bán trú ở trường, chỉ trở về nhà vào dịp cuối tuần. Đến trường, K'Rể không chỉ được học, mà còn được sống giữa thầy cô, bè bạn - điều mà ở nhà em không có được. Sau gần 3 năm theo học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Ba, K'Rể đã có thay đổi vượt bậc, từ cậu bé nhút nhát, không tự vệ sinh cá nhân được nay em đã trở thành một học trò tự tin, tinh nghịch được bạn bè và thầy cô quý mến. Mặc dù không nói được nhưng K'Rể luôn bày tỏ chính kiến của mình khi các bạn trêu trọc cũng như trước câu hỏi của cô giáo.

Chuyện về cậu bé tí hon K’Rể trong VTV đặc biệt tháng 9 - Ảnh 2.

Đinh Văn K'Rể được đến trường là nhờ thầy giáo Đinh Văn Cương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba trong một lần đi khảo sát học trò đến lớp. Cuộc gặp gỡ giữa em và thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân tộc bán trú Sơn Ba cách đây 6 năm chính là khởi đầu cho câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi khó khăn nhất của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Thầy Cương từng cho biết, lần đầu tiên thầy gặp Đinh Văn K'Rể, đó là lúc em nằm trong túi vải của bố. Thầy đã rất xúc động và nói với bố của em rằng, hãy để K'Rể ở với thầy một ngày, nếu ở được thì thầy cho K'Rể đến trường học. Vậy mà, không chỉ ở một ngày mà đến nay Đinh Văn K'Rể đã ở với thầy Cương được gần 3 năm.

Theo BTV Quốc Đông, Ban Khoa giáo, Đài THVN, K'Rể có vóc dáng rất nhỏ bé, vì vậy, để ghi lại được những thước phim sinh hoạt hàng ngày của cậu bé, ê-kíp sản xuất đã phải có những cách tác nghiệp khác biệt. "Điều khó khăn nhất khi làm bộ phim này là nhân vật chính – cậu bé K'Rể - không nói được, trí tuệ không thực sự tốt như người bình thường nên ê-kíp phải tìm ra cách khai thác khác biệt", BTV Quốc Đông nói thêm.

"Khi chúng tôi thực hiện phóng sự cho chương trình Thay lời tri ân, chúng tôi đã có ngay ý định trở lại để làm một bộ phim tài liệu đặc biệt về hai nhân vật K'Rể và thầy Đặng Văn Cương. Chắc chắn, qua bộ phim, khán giả có thể nhìn thấy những điều ẩn chứa đằng sau công việc hàng ngày của thầy giáo cũng như cuộc sống của K'Rể. Nó thực sự là một câu chuyện thú vị đặc biệt" - BTV Quốc Đông chia sẻ.

K'Rể của ngày hôm nay không chỉ hòa đồng với cuộc sống xung quanh mà còn có thể tự làm những việc cần thiết cho bản thân nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo Đặng Văn Cương. Chính vì lẽ đó, theo ê-kíp sản xuất, những thước phim chân thực về cuộc sống của cậu bé tí hon trong VTV Đặc biệt tháng 9 chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc. "Với K'Rể, một cậu bé tí hon yếu đuối và có thân hình không giống những đứa trẻ khác, nếu không gặp được tinh thần nhăn văn của thầy Đinh Văn Cương thì có lẽ, cậu bé cũng khó có thể tồn tại trên cõi đời này ở một nơi kinh tế, văn hóa xã hội chưa phát triển. Qua bộ phim, điều chúng ta nhìn thấy là khi có tình người, sự bao bọc giúp đỡ lẫn nhau, mọi điều trong cuộc sống đều trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Với ngọn lửa yêu nghề, nhiệt tâm cống hiến cho giáo dục, thầy Cương cùng cả 32 thầy cô giáo trường Tiểu học bán trú Sơn Ba sẽ còn tiếp tục hành trình gieo con chữ, gieo hy vọng, gieo niềm tin và truyền cảm hứng cho mọi người", BTV Quốc Đông tâm sự.