Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cô trò nhỏ chăm ngoan với thành tích học tập đáng tự hào

Năng động, thông minh, thân thiện và rất chăm chỉ học tập là ấn tượng về cô học trò Đặng Cẩm Tú. Em là lớp trưởng của lớp 5D - Trường Tiểu học Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Em là học sinh lớp tôi làm chủ nhiệm.

Chính vì đaị dịch Covid -19 mà năm học 2021 - 2022 các con học sinh không được đến trường để nhận cô giáo chủ nhiệm, không được gặp bạn bè, thậm chí ở năm học trước đã không được dự tổng kết cuối năm, chia tay vội vã trên màn ảnh nhỏ với thầy cô chủ nhiệm và bạn bè… Đầu năm học mới cũng không thể có ngày tựu trường đúng nghĩa… Dịch bệnh đã lấy đi quá nhiều thứ trong mỗi chúng ta. Thương lắm học sinh ơi!... Cô trò tôi gặp nhau cũng trong điều kiện dịch bệnh như thế. 

Buổi nhận lớp qua zoom, khai giảng qua zoom, rồi các tiết học cũng qua zoom từ đầu năm học mới tới giờ…Trong những giờ học online, em Đặng Cẩm Tú đã xuất hiện trong tôi rất ấn tượng và khá thú vị qua những buổi học quen thuộc. Ngay từ khi còn nhỏ Cẩm Tú đã được mẹ định hướng phải cố gắng tìm tòi, học hỏi và có ý chí vươn lên. Với ý chí đó em đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả học tập tốt. Em sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội. Em có khuôn mặt ưa nhìn, xinh xắn, dáng cao, nước da trắng, mái tóc dài óng ả và nụ cười tươi tắn. Đặc biệt em có chất giọng truyền cảm, khi diễn đạt hay phát biểu ý kiến rất rõ ràng, dễ nghe, em đã thật ấn tượng với tôi ngay từ những giây phút đầu nhận lớp.

Em Đặng Cẩm Tú

Em Đặng Cẩm Tú

…Thời gian cứ dần trôi đi theo năm tháng, các em đều lớn lên và trưởng thành hơn trong sự yêu thương và dìu dắt của tôi. Cẩm Tú cũng thế, em là một học sinh dễ thương. Điều khác biệt với những học sinh khác em rất thích đọc và sưu tầm những cuốn sách về truyện cổ tích Việt Nam. Ngoài những tiết học Online hàng ngày, em thường tranh thủ đọc và sưu tầm sách. Ở nhà nơi góc học tập của em, ngoài bộ sách giáo khoa, sách tham khảo lớp 5 thì số truyện cổ tích em đã sưu tầm cũng khá nhiều và luôn được em sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Góc học tập rất gọn gàng, sách vở được xếp ngay ngắn

Góc học tập rất gọn gàng, sách vở được xếp ngay ngắn

Tuy phải học qua Zoom nhưng em luôn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, lớp. Em đã tham gia rất nhiệt tình và có kết quả qua các cuộc thi vẽ tranh như: Viết về cuốn sách hay, Bài dự thi ATGT cho nụ cười trẻ thơ, Cuộc thi viết thư Quốc tế PU lần thứ 51, Hoạt động làm thiệp Tết yêu thương, Hà Nội trong em… Ở lớp có các hoạt động nào em cũng tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả tốt. Cũng chính vị sự hoạt bát, năng động đó nên em luôn hoàn thành suất xắc nhiệm vụ mà thầy, cô giáo giao cho. Vì thế em Cẩm Tú luôn dành được sự tin yêu của các thầy cô giáo và các bạn trong lớp. Em đúng là tấm gương sáng cho các bạn trong lớp noi theo.

Không chỉ xuất sắc trong các công việc của trường lớp, em còn là một học sinh có thành tích tốt trong học tập, kiến thức các môn học em đều tiếp thu bài nhanh và nắm chắc bài. Giờ học nào em cũng giơ tay phát biểu xây dựng bài. Đặc biệt là những câu hỏi khó, em trả lời rành mạch rõ ràng, tự tin nhiều khi làm cho các thầy cô giáo và các bạn đều ngạc nhiên.

Trong học tập em luôn luôn gương mẫu, mặc dù từ đầu năm cho đến tận bây giờ các con vẫn phải học qua Zoom nhưng chưa bao giờ em vào học muộn, lúc nào em cũng trang phục chỉnh tề, bật camera nghiêm túc học bài và hăng hái phát biểu trong các giờ học. Nếu được ngắm những dòng chữ ở các quyển vở của em viết hàng ngày thì cũng rất hài lòng, các nét chữ tròn trịa, mềm mại được em trình bày một cách khoa học và đẹp đẽ. Tháng nào chấm vở sạch chữ đẹp em cũng đạt loại A.

Những giờ học Online của em qua màn ảnh nhỏ

Những giờ học Online của em qua màn ảnh nhỏ

Điều đặc biệt làm tôi thích nhất ở em đó là mỗi khi chấm các bài văn em viết tôi luôn hài lòng trong cách dùng từ ngữ có chọn lọc và câu văn diễn đạt rất mượt mà, hình ảnh sinh động, hấp dẫn. Trong các giờ trả bài văn cho học sinh tôi thường lấy bài văn của em làm mẫu để cho các em trong lớp học tập, chính vì thế học sinh lớp tôi đặt cho em với cái tên rất chất văn: “Cây Văn” .

Ngoài những môn học phải đòi hỏi tư duy em đã đạt kết quả rất tốt như đã nêu nhưng em còn luôn khẳng định với các thầy cô giáo và các bạn ở những môn học khác như: Mĩ thuật, Kĩ thuật nữa. Em rất khéo léo và sáng tạo trong cách vẽ, tô màu và trình bày sản phẩm của mình, thực sự em đã làm cho tôi và các em học sinh trong lớp nhiều lần phải trầm trồ khen ngợi. Mỗi lần như thế hình ảnh về một cô học trò xinh xắn, dễ thương lại khơi dậy trong tôi niềm say mê nghề và lòng tự hào.

Bức tranh dự thi Hà Nội trong em

Bức tranh dự thi Hà Nội trong em

Em luôn gương mẫu trong tất cả các hoạt động, nền nếp của trường lớp đề ra. Bởi vì em không bao giờ vi phạm nội quy như nói chuyện riêng trong giờ, làm việc riêng, ăn quà vặt… Khi tiếp xúc và ứng xử với các thầy cô giáo và các học sinh trong lớp tôi thấy em luôn cởi mở, hài hòa và khéo léo nên em luôn được mọi người yêu quý.

Vì vậy, thành tích học tập của em trong thời gian vừa qua cũng đáng tự hào. Qua các đợt kiểm tra các môn đánh giá bằng điểm số em đều đạt điểm 10 và kết quả các môn học khác em đều hoàn thành tốt. Em luôn luôn được các thầy cô giáo bộ môn và các thầy cô trong trường tin yêu và quý mến.

Em Đặng Cẩm Tú học môn âm nhạc

Em Đặng Cẩm Tú học môn âm nhạc

Hình ảnh mà tôi cũng không thể quên đó là một lần tôi có việc cần trao đổi với mẹ của em nên đã hẹn đến nhà. Nghe tiếng gọi của tôi ngoài cổng em chạy ra mở cửa và rất ngạc nhiên không ngờ cô giáo đến nhà, em đã ôm chầm lấy tôi tỏ vẻ rất sung sướng. Hôm ấy trông em rất dễ thương và đang giúp mẹ nấu cơm. Tôi sẽ không quên hình ảnh cô học trò nhỏ đang phụ giúp mẹ những công việc nhà. Bàn tay nhỏ nhắn kia cứ thoăn thoắt nhặt rau, nấu nướng … Chỉ một loáng em đã đã phụ giúp mẹ nấu xong bữa cơm chiều với đầy đủ các món ăn ngon lành và thơm phức. Gương mặt em thật hạnh phúc khi em ngồi vào bàn thưởng thức thành quả của mình…Bữa cơm chiều hôm ấy tôi đã dự cùng gia đình em thật đầm ấm và vui vẻ.

Cẩm Tú giúp mẹ nấu cơm

Cẩm Tú giúp mẹ nấu cơm

Hình ảnh của cô học trò nhỏ đầy nữ tính và đáng yêu có lẽ luôn đọng lại trong tâm trí tôi. Cứ mỗi khi nghĩ về em trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Ánh mắt trong veo, hồn nhiên với  giọng nói truyền cảm như văng vẳng bên tai: “Cô ơi, chúng con yêu cô lắm! Chúng con sắp phải rời xa mái trường, xa bạn bè…và xa cô thật rồi!...”

Ôi đúng thật như thế sao! Tháng 3 - cái tháng mà ánh nắng vàng tươi như nghệ rải trên khắp sân trường, trên những tán lá phượng vĩ đang xòe ra đón nắng báo hiệu mùa hè sắp sang, báo hiệu năm học sắp kết thúc. Tôi cũng sắp phải chia tay bầy chim non luôn ríu rít bên mình trong suốt năm học lớp 5 này, trong đó có cô trò nhỏ xinh xắn, học giỏi và dễ thương. Tôi thật sự cảm thấy tự hào về em, em đúng là một tấm gương sáng cho các bạn học tập và noi theo. Chúc em luôn chăm ngoan và học giỏi hơn nữa để xứng đáng là con ngoan của gia đình và là một học sinh luôn gương mẫu về mọi mặt để sau này giúp ích cho đời.