Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đè bẹp Brunei 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 30

(Dân sinh) - Chiều 25/11, U22 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U22 Brunei với tỷ số 6-0, riêng tiền đạo Hà Đức Chinh có một poker (4 bàn). Trong lúc đó Malaysia và Myanmar đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

Đè bẹp Brunei 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng ngay trong trận đầu ra quân

Tỉ số như một trận "Tennis"

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận đấu ra quân tại SEA Games với U22 Brunei gồm: Thủ môn Bùi Tiến Dũng; các hậu vệ: Thành Chung, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Tấn Tài và Thanh Thịnh; Việt Hưng và Thái Quý chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong khi Trọng Hùng và Hoàng Đức hỗ trợ cho tiền đạo cắm Đức Chinh ở phía trên.

Theo thống kê ở đấu trường SEA Games, từ năm 2001 đến nay, bóng đá Việt Nam từng có 3 lần chạm trán Brunei trong ngày ra quân và toàn thắng đậm: 5-1 vào năm 2001, 7-0 vào năm 2013 và 6-0 vào năm 2015. Với bối cảnh hiện tại, giới chuyên môn dự đoán thầy trò HLV Park sẽ lại có một trận thắng đậm đà nữa, và điều đó đã xảy ra.

U22 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận từ khi nhập cuộc. Đội bóng áo vàng tỏ ra quá yếu ớt để tạo nên đối trọng ở khu trung tuyến với U22 Việt Nam. Các học trò HLV Park thi đấu thoải mái và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chỉ có 2 lần dứt điểm thành công trong hiệp 1. Tác giả của cả hai bàn thắng là Hà Đức Chinh (9' và 22').

Đè bẹp Brunei 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Tiền đạo Hà Đức Chinh tỏa sáng trong trận đấu mở màn với Brunei

Sang hiệp 2, kịch bản vẫn tương tự. Đức Chinh hoàn tất cú hattrick của mình ở phút 47', trước khi Triệu Việt Hưng nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 58'. Không lâu sau đó, từ quả đá phạt bên cánh trái, Thành Chung và Hà Đức Chinh cùng có mặt tại điểm nóng khiến lưới U22 Brunei rung lên lần thứ 5, và sau đó bàn thắng được tính cho Đức Chinh. Một cú poker của tiền đạo mang áo số 9.

Trong những phút còn lại, nhiều tình huống nguy hiểm tiếp tục được tạo ra về phía khung thành đội bóng áo vàng, nhưng U22 Việt Nam chỉ ghi thêm được 1 bàn, sau pha xử lý kỹ thuật của Trọng Hùng ở phút 82'.

6-0 nghiêng về đội bóng của HLV Park Hang-seo là kết quả cuối cùng. U22 Việt Nam có khởi đầu mỹ mãn trên hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games đầu tiên. Ở trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 28-11.

Đè bẹp Brunei 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 30 - Ảnh 3.

Malaysia bị Myanmar cầm hòa với tỷ số 1-1

Được đánh giá cao nhất bảng A, Malaysia bị Myanmar cầm hòa với tỉ số 1-1

Trong những phút đầu tiên, Myanmar là đội chơi tốt hơn và liên tục gây sức ép về khung thành đối thủ. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Myanmar đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 14. Soe Moe Kyaw bật cao đánh đầu tung lưới Malaysia sau quả phạt góc của đồng đội.

Đang có lợi thế lớn về tỷ số cũng như thế trận, Myanmar lại để thủng lưới trong 1 pha sai lầm khó tin. Aung Naing Win có đường chuyền bất cẩn tạo cơ hội cho Akhyar Rashid có đường kiến tạo thuận lợi vào trong giúp Hadi Fayyadh ghi bàn gỡ hòa ở phút 24.

Có bàn gỡ hòa, Malaysia chơi tự tin hơn khá nhiều và dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên ở những pha bóng quyết định, Malaysia đã không thể có thêm bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, Malaysia là đội có được thế trận tốt hơn, có những thời điểm đội đương kim á quân SEA Games dồn ép khiến các hậu vệ của Myanmar liên tục mắc sai sót.

Dù vậy, điều quan trọng nhất là bàn thắng mà các cầu thủ Malaysia cần làm là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 thì đội bóng của HLV Ong Kim Swee lại không thể làm được.

Khoảng thời gian cuối cùng chứng kiến những nỗ lực của cả hai đội trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, không đội nào tận dụng được những cơ hội để có thêm được niềm vui. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Tỷ số hòa 1-1 giữa Malaysia và Myanmar hứa hẹn cục diện bảng A của môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ còn có nhiều diễn biến khó lường.