Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup 2021: Tự hào sắc đỏ

(Dân sinh) - Gặp đối thủ rất mạnh là CH Séc nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm cùng lối chơi hợp lý, đội tuyển futsal Việt Nam đã giành được kết quả hòa, đủ để đi tiếp ở sân chơi danh giá nhất hành tinh: World Cup.

Người hùng và câu chuyện cảm động

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, thầy trò HLV Phạm Minh Giang có một trận đấu kiên cường trước đối thủ đứng trên hơn 20 bậc bảng xếp hạng thế giới, thậm chí còn mở tỷ số nhờ pha lập công của Châu Đoàn Phát. Với kết quả hòa 1-1, đội tuyển futsal Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2021 với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.

Ở trận hòa CH Séc, Châu Đoàn Phát là người hùng của đội tuyển futsal Việt Nam khi ghi bàn thắng đẹp mắt quý hơn vàng. Ở vòng bảng, Châu Đoàn Phát có hai pha lập công, đều là những cú sút đầy uy lực. Người hùng của đội tuyển futsal Việt Nam gửi tặng bàn thắng cho người hâm mộ quê nhà, gia đình và đặc biệt là mẹ của mình. Anh tiết lộ cho biết: "Trước trận đấu tôi và toàn đội đã được xem một clip những lời chúc từ quê nhà. Tôi đã khóc khi nghe lời chúc của mẹ. Đó cũng là động lực giúp tôi chơi hết sức. Tôi đã chiến đấu vì gia đình của mình".

Đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup 2021: Tự hào sắc đỏ - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup 2021.

Còn đội trưởng Phạm Đức Hòa tiết lộ một chi tiết rất thú vị tạo nên động lực lớn cho đội tuyển futsal Việt Nam: "Cả đội rất bất ngờ khi được Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho xem lại clip tuyển Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 ở World Cup 2016. Các cầu thủ rất xúc động, nhiều người bật khóc. Đây là động lực giúp chúng tôi có thêm nhiều sức mạnh để chiến đấu. Tinh thần của đội rất cao, đoàn kết, anh em đồng lòng giành kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ Việt Nam. BHL đưa ra chiến thuật hơi thực dụng và toàn đội đã tuân thủ đúng đấu pháp để có kết quả như mong đợi", Đức Hòa nói.

Không phụ lòng gia đình, người hâm mộ

Sau trận đấu, HLV Phạm Minh Giang gửi lời cảm ơn tới các học trò đã chiến đấu một trận đầy kiên cường trước đối thủ mạnh để hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

"Đội tuyển futsal Việt Nam đã đạt mục tiêu đi tiếp vào vòng trong. Việt Nam so với các đối thủ ở World Cup thì yếu hơn nhưng nhìn lại quá khứ như trận thắng Nhật Bản 5 năm trước đã làm động lực tinh thần cho toàn đội thi đấu tốt hơn. Cảm ơn các cầu thủ ngày hôm nay. Họ đã chiến đấu hết mình vì người hâm mộ. Tôi rất tự hào về các học trò của mình", HLV Phạm Minh Giang nói.

Trong khi đó, Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã khóc vì quá xúc động khi lần thứ 2 chứng kiến futsal Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Bầu Tú nghẹn ngào: "Cảm ơn tất cả các bạn".

Đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup 2021: Tự hào sắc đỏ - Ảnh 2.

Những hình ảnh trên sân này sẽ luôn luôn gắn bó với chúng ta, gắn bó với người hâm mộ, với gia đình.

Kìm nén cảm xúc, bầu Tú chia sẻ: "Chúng ta đã có một trận đấu thật sự tuyệt vời. Chúng ta đã không phụ lòng người hâm mộ, không phụ lòng gia đình. Đội tuyển futsal Việt Nam đã làm được những gì tốt nhất có thể. Đó là điều mà tôi vô cùng xúc động và tự hào về các bạn. Những hình ảnh trên sân này sẽ luôn luôn gắn bó với chúng ta, gắn bó với người hâm mộ, với gia đình. Đến giờ phút này, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Tất nhiên, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Điều đó là động lực để ta phấn đấu và thi đấu, từng bước tiến lên".

Thử thách chờ đón

Tại vòng 1/8, đội tuyển futsal Việt Nam gặp đội nhất bảng B là Nga. So với CH Séc, Nga mạnh hơn rất nhiều và đang đứng thứ 2 thế giới. Tại vòng 1/8 World Cup 2016, Nga thắng dễ đội tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 7-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup 2021: Tự hào sắc đỏ - Ảnh 3.

Mở tỷ số nhờ pha lập công của Châu Đoàn Phát.

Sau trận hòa CH Séc, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chúc mừng thành tích vào vòng 1/8 World Cup của đội tuyển futsal Việt Nam. Dù vậy, FIFA cũng cảnh báo, "sự hài lòng về kết quả hôm nay có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn" với thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Rõ ràng thử thách phía trước của đội bóng áo đỏ là quá lớn và hy vọng gây bất ngờ gần như không thể xảy ra. Dẫu vậy, việc vượt qua vòng bảng đã hoàn thành chỉ tiêu với thầy trò HLV Phạm Minh Giang. Chắc chắn toàn đội sẽ bước vào trận với một tinh thần thoải mái nhất, chơi một trận hết sức buộc đối thủ phải dành sự tôn trọng.