Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai bé song Nhi có thể ngồi dậy chơi đùa sau một tháng mổ tách

“Đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ, luôn khỏe mạnh bình an con nhé. Những đau đớn nhất trong đời đã qua và con sẽ sớm quên nó”, chị Trần Thị Hồng Thúy viết cho hai con.

Theo Vietnamnet.vn, tối 15/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, tròn một tháng sau mổ tách, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hết đau, hai chân khép lại được quá nửa khung bột cố định. Hiện, hai bé có nhiều tiến triển tích cực, lanh lợi, hoạt bát, hợp tác tập vật lý trị liệu tốt.

Trong video đăng tải của bệnh viện, cả hai bé đã tự ngồi dậy được. Các bé còn tạo nhiều dáng ngồi khác nhau, lúc đưa tay chống cằm suy tư, khi nũng nịu rồi cười tít mắt.

Trúc Nhi thích chơi trò ú òa sau khi ăn sữa. Khi ba mẹ và các y bác sĩ vui đùa cùng, bé lấy chiếc chăn che mặt để trốn. Khi nghe mọi người gọi: “Dâu (tên ở nhà của Trúc Nhi) ơi”, bé bỏ tấm chăn ra khỏi mặt rồi cười khúc khích vì bị bắt gặp.

Còn Diệu Nhi đưa đôi tay múa theo bài hát "Hai bàn tay của em". Múa xong, bé làm duyên, nói chuyện với một số y bác sĩ.

Phía bệnh viện cũng cho biết, dự kiến 5 tuần tới, hai bé sẽ tháo bột hoàn toàn, tập vật lý trị liệu và tập đi.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, trong vòng 2 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Nụ cười rạng rỡ của bé vui là niềm tin một tương lai như những người bình thường khác (BVCC)

Còn tờ Vov.vn cho hay, chia sẻ trên mạng xã hội sau khi thăm hai con ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trở về, chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi) cho biết, chị vô cùng hạnh phúc khi từng ngày chứng kiến sự thay đổi tích cực của các con trên 2 cơ thể riêng biệt, con càng ngày càng vui tươi lanh lợi. Chị tin tưởng vào sự kiên cường của 2 con và mong chờ sớm nhìn thấy 2 con chạy nhảy tung tăng.

“Tròn 1 tháng con bước vào cửa tử và đi ra với hình hài khác. Đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ, luôn khỏe mạnh bình an con nhé. Những đau đớn nhất trong đời đã qua và con sẽ sớm quên đi nó.Tương lai con sẽ tốt đẹp trong một hình hài mới, con sẽ có bạn cùng đi học, đi chơi và sẽ không bao giờ bị kì thị” – chị Thúy viết lời tâm sự trên facebook cá nhân.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sức khỏe Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, hít thở khí trời, ăn sữa đầy đủ, tiêu hóa tốt, hợp tác tập vật lý trị liệu tốt, đã có thể ngồi dậy, tích cực vui chơi với bố mẹ và các y bác sĩ. Dự kiến 5 tuần tới, hai bé sẽ tháo bột hoàn toàn, tập vật lý trị liệu và tập đi.

Theo Giáo sư Trần Đông A, cố vấn chuyên môn cuộc đại phẫu thuật, hành trình của Song Nhi vẫn còn rất dài ở phía trước để có thể chạy nhảy tung tăng như mong ước của các y bác sỹ, của gia đình. Việc theo dõi chặt chẽ quá trình phục hồi sau mổ của ê kíp phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu chu đáo nên sự phục hồi của các bé đúng như dự tính.