Quay lại Dân trí
Dân Sinh

H'Hen Nie chén sạch 2 tô hủ tiếu gõ để đã cơn thèm!

Giữ gìn vóc dáng và hình ảnh với hoa hậu là công việc cực kỳ quan trọng nhưng với H'Hen Niê, mọi chuẩn mực về cái đẹp và danh hiệu đều được bình dân hóa một cách tối đa, thậm chí là bằng... 2 tô hủ tiếu gõ.

Sau khi đáp chuyến bay từ Hải Phòng trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê ngay lập tức đến một hàng hủ tiếu quen để thỏa mãn cơn thèm hủ tiếu trong những ngày công tác ở miền bắc, theo video đăng trên kênh YouTube H'Hen Nie Official ngày 12/12.

Hủ tiếu gõ là món ăn bình dân đã tồn tại, gắn liền với nhiều thế hệ người dân ở Sài Gòn. Theo thời gian, món ăn này dần trở thành một phần của ẩm thực vỉa hè trong đêm. Chính vì vậy, trong những tháng ngày quay phim ở miền Bắc, cô nàng H'Hen không ngừng thương nhớ món ăn này.

"Vì ở phía Bắc không mua được hủ tiếu, hỏi hoài luôn nhưng mà chỉ có bún phở nên Hen rất là thèm luôn, nên hạ cánh xong là ra đây ăn hủ tiếu gõ, ngày hôm nay Hen sẽ quyết định ăn 2 tô", Hen cho biết sau khi vừa hạ cánh từ chuyến bay chiều Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh.

H'Hen Nie chén sạch 2 tô hủ tiếu gõ để đã cơn thèm! - Ảnh 2.

Hoa hậu H'Hen cực nhí nhảnh không ngần ngại khoe mình sẽ ăn 2 tô hủ tiếu vì quá thèm. Ảnh: H'Hen Nie Official.

Với người đẹp quê Đắk Lắk, món ăn này gắn liền với nhiều kỷ niệm của cô. Ngày trước, khi cùng bạn bè đi ăn, một tô hủ tiếu có giá 12 nghìn. Chính vì vậy, chỉ dịp cuối tuần cô mới dám đi ăn hủ tiếu. Thay vào đó, món ăn được cô ưu tiên hơn là mì tôm vì chỉ có giá 3 nghìn một tô. "Mỗi lần Hen ăn á thì các cô sẽ rất là lỗ vì Hen ăn chanh với ớt rất là nhiều", nàng hậu hài hước nói thêm về thói quen dùng nhiều gia vị.

Vừa thưởng thức miếng hủ tiếu đầu tiên, cô nàng đã không ngớt xuýt xoa. "Ôi sướng quá mọi người ơi", H'Hen phấn khởi thốt lên. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng nàng hậu đã giải tỏa được cơn thèm ăn của mình. "Nói là hủ tiếu gõ nhưng mà cái phong cách gõ gõ ấy đã không còn nữa", H'Hen cho biết về sự thay đổi trong cách bán của món ăn này theo thời gian. Trước đây, các hàng hủ tiếu thường được bán lưu động trên xe qua các hẻm, ngõ. Người bán dùng tiếng gõ để rao hàng.

H'Hen Nie chén sạch 2 tô hủ tiếu gõ để đã cơn thèm! - Ảnh 3.

H'Hen Niê phấn khích thốt lên sau khi ăn một gắp hủ tiếu đầu tiên. Ảnh: H'Hen Nie Official.

Vừa thưởng thức hủ tiếu, Hen vừa kể chuyện trong những ngày luyện tập ở Hà Nội để chuẩn bị cho phân cảnh phim quay ở Hải Phòng, cô nàng luôn tìm nơi có bán món ăn này. Niềm đam mê của cô với hủ tiếu lớn đến mức một người bạn của cô bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã phải gọi điện đề nghị mang hủ tiếu ra cho Hen. "Đó, cỡ đó luôn đó", Hen nói về tình yêu với món ăn này.

Tô hủ tiếu nhanh chóng hết veo. Chưa thỏa mãn cơn thèm, H'Hen nhanh chóng gọi thêm tô nữa. Tuy nhiên, khi bát hủ tiếu thứ hai được mang ra, Hen không khỏi giật mình. "Thường ngày thì chỉ là một nửa thế này thôi nên là Hen mới muốn ăn 2 tô, bây giờ thì hơi lố rồi đó", H'Hen dí dỏm cho biết. Nói là vậy nhưng cuối cùng tô hủ tiếu thứ 2 cũng được H'Hen nhanh chóng "quét sạch". Bữa tối làm thỏa mãn cơn thèm của nàng hậu có giá 42 nghìn đồng.

H'Hen Nie chén sạch 2 tô hủ tiếu gõ để đã cơn thèm! - Ảnh 4.

Nàng hậu chén sạch hai bát hủ tiếu với 42 ngàn đồng. Ảnh: H'Hen Nie Official.

Video ăn hủ tiếu của H'Hen khiến rất nhiều người xem YouTube càng thêm yêu quý cô. "Trời ơi bả là hoa hậu mà ăn vậy đó mọi người yêu hết sức", tài khoản Nhàn Nguyễn bật cười. "Trời ơi cưng H’Hen gì đâu! Quá giản dị và tự nhiên", tài khoản Dieu Hanh cũng đồng tình.

"Từ Thái Lan. Nhớ bạn", tài khoản Abdunlah Rom bình luận. Năm 2018, H'Hen Nie đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức tại Thái Lan và vào top 5 chung cuộc. Cô chinh phục được nhiều khán giả khi tỏa sáng tại đấu trường sắc đẹp này.