Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồi ức về người anh hùng 3 lần ám sát hụt Ngô Đình Diệm

(Dân sinh) - Tiếp xúc với chị Phan Thị Xuân Thế - người con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hà Minh Trí tại ngôi nhà cấp 4, P.1, Tp. Tây Ninh, chúng tôi bồi hồi chìm đắm trong ký ức của chị về người cha yêu dấu, 3 lần được giao nhiệm vụ ám sát Ngô Đình Diệm.

Nhớ về những ngày tháng trước thống nhất, khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, chìm trong những gian khổ, đau thương vô tận, thì lòng dân cả nước, nhất là nhân dân miền Nam, vẫn luôn hướng đến ngày hòa bình. Để gìn giữ nền độc lập thiêng liêng cho tổ quốc, để có ngày hoà bình thống nhất đất nước, biết bao thanh niên Việt Nam đã lập lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Hoà trong bầu không khí hừng hực khí thế đấu tranh cách mạng chống chế độ Mỹ - Diệm, bằng việc làm cụ thể khi được trao nhiệm vụ ám sát Ngô Đình Diệm - Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, Hà Minh Trí - biệt danh Mười Thương, đã được lựa chọn làm người nổ phát súng kết liễu Ngô Đình Diệm. Ông đã tiếp cận Diệm qua 02 lần giăng lưới.

Hồi ức về người anh hùng 3 lần ám sát hụt Ngô Đình Diệm - Ảnh 1.

Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hà Minh Trí - tức Đại tá Phan Văn Điền

Lần thứ nhất vào ngày 20/10/1956 tại căn cứ ấp Rỗng Tượng, Gò Dầu, Tây Ninh. Lần thứ hai vào 12 giờ đêm Noel ngày 24/12/1956. Tuy nhiên, 02 lần tiếp cận này đều hụt mục tiêu do Ngô Đình Diệm không xuất hiện. Lần thứ ba, cuộc ám sát được thực hiện vào 9 giờ sáng ngày 22/2/1957, phát đạn đã trúng Bộ trưởng cải cách điền địa Đỗ Văn Công nhưng Ngô Đình Diệm đã thoát chết. Hà Minh Trí bị địch bắt và giam giữ ở Sài Gòn như một tù nhân chính trị đối lập. Năm 1963, cuộc đảo chính dẫn đến cái chết của Ngô Đình Diệm. Mười Thương tức Hà Minh Trí được trả tự do sau 8 năm 16 ngày bị giam giữ, dụ dỗ lẫn tra tấn dã man. Sau đó, ông được bố trí công tác tại Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định với danh tính mới là Phan Văn Điền. 

Hồi ức về người anh hùng 3 lần ám sát hụt Ngô Đình Diệm - Ảnh 2.

Anh hùng LLVTND Hà Minh Trí lúc bị địch bắt

 

Từ năm 1965 đến 1988, ông được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an tỉnh Tây Ninh với quân hàm Đại tá. Từ năm 1989 đến năm 1998, ông được giữ nhiệm vụ Phó nội chính Tỉnh ủy - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Với những thành tích xuất sắc : Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Với những chiến tích xuất sắc đã được Tổ quốc ghi công, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng Công an nhân dân - năm 2005, ông đã vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương phong tặng danh hiệu cao quý : Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Sau những ngày tháng cống hiến cho Tổ quốc, ông đã từ trần tại căn nhà cấp 4 đơn sơ tại TP. Tây Ninh vào lúc 22 giờ 50 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2020, hưởng thọ 85 tuổi. Hà Minh Trí cùng với các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân đã góp phần viết nên trang sử vàng vẻ vang cho truyền thống Công an nhân dân Việt Nam anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ.