Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thủ trước Sài Gòn với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy cảm xúc

(Dân sinh) - Trận đấu sớm vòng 1, giai đoạn 2 V-League 2020 diễn ra vào lúc 19 giờ 15, ngày 9/10 trên sân Thống Nhất, giữa Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) với tỷ số 2 - 1 nghiêng về chủ nhà là một trận đấu hết sức hấp dẫn cho đến phút bù giờ cuối cùng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thủ trước Sài Gòn với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy cảm xúc  - Ảnh 1.

Cầu thủ  Janclesio Almeida của HLHT bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp 1 (Ảnh Thanh Hải)

Bước vào trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tư thế thoải mái và được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn cổ động viên. Thế nhưng, chỉ trong vòng 3 phút 18 đến 21 của hiệp 1, thủ môn Dương Quang Tuấn của HLHT phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.

Đáng tiếc, ở bàn thua thứ nhất của HLHT từ chấm 11 m ở phút 18, trong lúc thủ môn Dương Quang Tuấn đã đoán được hướng bóng cản phá thành công, nhưng đành phải bất lực trước cú đá bồi của Ahn Byeong-Geon. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thủ trước Sài Gòn với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy cảm xúc  - Ảnh 2.

Cổ động viên HLHT tỏ ra đáng tiếc cho trận cầu kém may mắn của đôi nhà (Ảnh Thanh Hải)

Trong lúc HLHT chưa kịp xốc lại tinh thần thì bàn thua thứ 2 lại đến với thầy trò HLV Phạm Minh Đức ở phút thứ 21 do công của Magno G.

Sau khi nhận bàn thua thứ 2, HLHT đã thay đổi lối chơi, hoàn toàn làm chủ trận đấu với những pha đi bóng tốc độ từ 2 biên lật vào trung lộ cho Janclesio Almeida với chiều cao 1,95 đánh đầu, nhưng hàng loạt pha bóng ngon ăn đều bị cầu thủ này bỏ lỡ đáng tiếc.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thủ trước Sài Gòn với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy cảm xúc  - Ảnh 3.

Một pha xử lý bài bản của HLHT (Ảnh Thanh Hải)

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Sài Gòn có phần đáng tiếc cho HLHT, nhưng  phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Bước sang hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức có một loạt điều chỉnh vể nhân sự và sẵn sàng chơi "tất tay", trung vệ Janclesio Almeida hoàn toàn đảm nhận vại trò tiền đạo cắm trên hàng công để lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự, nhưng Sài Gòn cũng không dám mạo hiểm dâng cao đội hình. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thủ trước Sài Gòn với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy cảm xúc  - Ảnh 4.

CĐV của HLHT luôn dành tình cảm đặc biệt cho thầy trò Phạm Minh Đức

Và 45 phút hiệp 2, khán giả phải nhiều phen thốt tim về những pha bỏ lỡ mười mươi của các cầu thủ HLHT. Cái gì đến cũng phải đến khi sang phút thứ 86 từ 1 pha lộn xộn trong vòng cấm, cầu thủ của Sài Gòn đã phạm lỗi với Tuấn Hải. Trên chấm 11 m Bruno de Sousa đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống cho HLHT.

Và 2-1 là khoảng cánh mong manh nên Sài Gòn quyết gồng mình lên để chống đỡ những cơn "bão táp" mà các cầu thủ HLHT tạo ra. Từ phút thứ 87 cho đến giây cuối cùng của 3 phút giờ ở hiệp 2, HLHT đã có ít nhất 5 cơ hội rõ rệt để bàn. Dẫu sao cũng phải ca ngợi lối chơi của hàng phòng ngự Sài Gòn, với lối chơi đầy kỉ luật.

Cơn "tra tấn" con tim của các CĐV núi Hồng thật kinh khủng với cú đánh đầu của Janclesio Almeida ở phút thứ 90, và pha đánh đầu tiếp sau đó của Bruno de Sousa ở phút bù giờ thứ nhất đều ở cự li gần khoảng 6 m. 

Tuy nhiên, đáng tiếc nhất là ở phút bù giờ cuối cùng khi Tuấn Hải đón lỏng được đường bóng bật ra từ vòng cấm, một mình 1 bóng với cự ly chưa đầy 5 m, nhưng như "ma ám" Tuấn Hải lại sút bóng ra ngoài còn khó hơn sút vào trong trước sự tiếc nuối của hàng ngàn cổ động viên trên sân.

Có thể nói may mắn đã hoàn toàn quay lưng với HLHT trong trận đấu đầy kịch tính trước Sài Gòn nhưng đó là bóng đá. 

Khi tiếng còi trận đấu kết thúc, những trái tim nóng của các CĐV HLHT vẫn giữ nguyên cảm xúc trở về trong trạng thái lâng lâng. Dĩ nhiên là họ vẫn dành cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức một sự tôn trọng hết sức đặc biệt.

Với  kết quả 2-1 dành cho đội chủ sân Thống Nhất, sau vòng đấu đầu tiên Sài Gòn FC vẫn ở ngôi đầu bảng với 27 điểm có được. Trong lúc đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 8 với 18 điểm, và hệ số bàn thắng bàn thua là 0.