Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lò gạch thủ công hoạt động trái phép tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội): “Quả bóng” trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều năm qua, người dân thôn Yên Kiện phải sống trong môi trường ô nhiễm do các lò gạch thủ công hoạt động trái phép. Thế nhưng, chính quyền sở tại lại tỏ ra thờ ơ, trốn tránh, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm khiến người dân vô cùng bức xúc…

Liên quan đến các lò gạch thủ công hoạt động trái phép trên địa bàn thôn Yên Kiện (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), ông Trần Văn Sơn - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ cho hay, ngay sau khi người dân và báo chí phản ánh về việc 03 lò gạch thủ công trên địa bàn xã Đông Phương Yên hoạt động trái pháp luật, UBND huyện Chương Mỹ đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý sự việc.

Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ thừa nhận, đến thời điểm này các lò gạch thủ công trên địa bàn xã Đông Phương Yên vẫn ngang nhiên hoạt động là việc làm trái pháp luật. UBND huyện từng ra quyết định dừng hoạt động, nhưng không hiểu vì sao đến thời điểm này các doanh nghiệp vẫn hoạt động. Trách nhiệm giám sát, phát hiện, kiểm tra và báo cáo thuộc về UBND xã Đông Phương Yên, tuy nhiên huyện lại không nhận được một văn bàn nào về vấn đề này từ phía chính quyền xã.

Mặc dù ông Trần Văn Sơn quả quyết trách nhiệm để các lò gạch thủ công hoạt động trái phép thuộc về UBND xã Đông Phương Yên, nhưng theo ông Phan Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên thì trách nhiệm quản lý lại thuộc cấp huyện, mà cụ thể là Phòng Đô thị huyện Chương Mỹ.

Lò gạch trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động, còn chính quyền địa phương thì loay hoay trong việc xử lý

Lò gạch trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động, còn chính quyền địa phương thì loay hoay trong việc xử lý

“Trước thực trạng các lò gạch thủ công hoạt động trái phép, cuối tháng 4/2023, UBND xã đã làm việc với chủ 3 lò gạch và yêu cầu dừng hoạt động. Các lò gạch này đang sử dụng công nghệ lò vòng trong sản xuất. Năm 2021, UBND TP. Hà Nội có văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất gạch này dừng hoạt động. UBND xã cũng đã có văn bản yêu cầu đơn vị điện lực dừng việc cung cấp điện cho các lò gạch. Còn việc dừng hoạt động của lò gạch thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý Đô thị huyện Chương Mỹ” - ông Phan Ngọc Huấn nói.

Thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc về việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn, thế nhưng các lò gạch trên địa bàn xã Đông Phương Yên vẫn “vô tư” hoạt động. Trước vấn đề này, ông Phan Ngọc Huấn khẳng định: “UBND xã đã yêu cầu đơn vị điện lực cắt điện, buộc các lò gạch này phải dừng hoạt động. Do chủ lò gạch có ‘quan hệ’ trên thành phố nên lại được cấp điện và hoạt động”.

Còn về phía UBND huyện Chương Mỹ, khi được hỏi về việc có hay không những lò gạch thủ công này được “chống lưng” của người có chức, quyền trên thành phố như lời ông Huấn nói. Ông Trần Văn Sơn cho rằng: “Không có chuyện bảo kê hay chống lưng của lãnh đạo trong việc cho phép các lò gạch hoạt động không phép, Chủ tịch xã Đông Phương Yên phát biểu là không đúng”.

Theo ông Trần Văn Sơn, trong buổi kiểm tra cơ sở sản xuất, tổ công tác đã lắng nghe ý kiến của các bên đại diện doanh nghiệp, UBND xã. Trong biên bản làm việc, Phòng Quản lý Đô thị huyện Chương Mỹ yêu cầu doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo quyết định của UBND huyện. Đồng thời, yêu cầu cơ sở có báo cáo, cam kết lộ trình dừng hoạt động về UBND huyện qua phòng Quản lý Đô thị trước ngày 16/5.

“UBND huyện cũng đã giao cho Phòng Quản lý Đô thị tham mưu lãnh đạo huyện về phương án xử lý các lò gạch này. Phòng cũng đang gấp rút hoàn thiện phương án, sau đó trình lãnh đạo huyện xem xét, ký duyệt và thực hiện. Quan điểm của lãnh đạo huyện là quyết liệt xử lý xóa bỏ các lò gạch trái phép này” - ông Trần Văn Sơn thông tin.

Để được tiếp cận, thông tin đến bạn đọc, PV đã yêu cầu vị đại diện UBND huyện Chương Mỹ cung cấp các văn bản liên quan đến các quyết định dừng hoạt động, phương án xử lý và lộ trình xử lý sai phạm này. Tuy nhiên, ông Trần Văn Sơn cho rằng văn bản nằm trong kho nên chưa thể lấy ngay được và sẽ cung cấp sau. Sau nhiều ngày chờ đợi, phóng viên nhắn tin, gọi điện không thấy ông Sơn trả lời.

Dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng thực sự việc người có thế lực “chống lưng” cho các lò gạch không phép này hoạt động là có thật, cho nên chính quyền địa phương đang khó khăn, loay hoay, gặp vướng mắc trong việc xử lý những sai phạm đã tồn tại hàng chục năm như vậy…(!?)

Người dân tại xã Đông Phương Yên thì ngày đêm mong mỏi câu trả lời từ các cấp, bởi hàng ngày họ phải sống trong sự ô nhiễm của khói, bụi, nguồn nước và sự mất an toàn giao thông do những xe “hổ vồ” chở nguyên, vật liệu của các lò gạch này gây lên.Gần đây nhất, đã có một cháu bé suýt nữa thì bị xe tải chở nguyên, vật liệu của một trong ba lò gạch này gây tai nạn khi đang lưu thông trên đường thôn.

Đề nghị UBND TP. Hà Nội, chính quyền các cấp cần vào cuộc xem xét và xử lý những sai phạm của các lò gạch trái phép này, đồng thời xem xét trách nhiệm của chính quyền huyện Chương Mỹ cũng như xã Đông Phương Yên khi để xảy ra sai phạm kéo dài như vậy.