Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghi phạm chém người phụ nữ trên cầu tại Thái Nguyên là đồng nghiệp cũ

Hung thủ ép người phụ nữ chở con nhỏ đến giữa cầu Cứng (Thái Nguyên) phải dừng xe. Hắn liên tục dùng dao chém vào đầu và người nạn nhân.

Zing.vn đưa tin, sáng 13/1 một clip lan truyền trên mạng quay lại cảnh người đàn ông dùng dao chém liên tục vào đầu và người phụ nữ trên cầu Cứng, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Theo clip, kẻ gây án mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm ép người phụ nữ đang chở con nhỏ phải dừng xe giữa cầu. Gã trai chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân, mặc cho đứa trẻ đứng cạnh gào khóc. Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (TP Sông Công) cho biết nạn nhân bị chém cụt một ngón tay, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Về thông tin trên mạng cho rằng hung thủ là chồng của nạn nhân và chém người phụ nữ vì ghen tuông, lãnh đạo xã Bình Sơn phủ nhận. Vị này cho biết thông tin trên là bịa đặt không đúng sự thật.

"Chồng của nạn nhân sau khi biết sự việc đã vào viện với vợ", Chủ tịch xã Bình Sơn nói.

Nghi phạm chém người phụ nữ trên cầu tại Thái Nguyên là đồng nghiệp cũ
 - Ảnh 1.

Nghi phạm chém gục người phụ nữ mặc cho đứa bé gào khóc bên cạnh. Ảnh: Đ.X.

Theo báo Giao thông, Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, nghi phạm gây ra vụ án chém người phụ nữ xảy ra trên địa bàn là La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) vẫn đang lẩn trốn, chưa ra trình diện, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm kẻ gây án.

Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe chưa có tiến triển và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 108 cấp cứu, điều trị.

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Văn Nghị (30 tuổi, chồng nạn nhân) cho biết: “Khoảng 8h30, ngày 13/1, khi đang làm việc tại xưởng sửa xe máy, tôi nhận cuộc gọi từ người thân báo vợ mình bị chém trên cầu Cứng. Không tin vào tai, tôi nhờ anh trai chở đến nơi thì vợ đã được đưa đi cấp cứu, con gái chưa tròn 2 tuổi được người dân bế”.

Chồng của nạn nhân cho biết hàng ngày vợ đi làm ở xưởng gỗ, gửi con gái ở nhà ông bà nội. Tuy nhiên, ngày 13/1, xưởng nghỉ làm việc, vợ anh dành thời gian để ở nhà chơi với con gái thì xảy ra vụ việc này.

Cũng theo anh Nghị, gia đình anh không có mâu thuẫn gì với Hợi. Hồi vợ còn đi làm ở công ty cũ, tôi mới chỉ một lần gặp người này. Ngoài ra, vợ tôi và Hợi cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Được biết, nạn nhân bị rách nhiều chỗ ở đầu, chấn thương sọ não, gần đứt rời bàn tay phải và bị chém mất 3 ngón tay trái. Do tình trạng quá nặng, gia đình đã xin chuyển sang Bệnh viện Quân y 108 để chữa trị.