Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhóm ăn mày “hóa trang quỷ mặt đen” xuất hiện ở Hà Nội người dân hoang mang

(Dân sinh) - Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin chia sẻ về nhóm đàn ông lạ mặt ở Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người dân hết sức lo lắng.

Theo vietnamnet.vn, nhóm đàn ông này mặc quần áo, đội mũ đen, gương mặt bôi đen thường xuất hiện ở những nơi đông người, trong đó có cả các trường tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực Hà Đông (Hà Nội).

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận lo lắng: 'Mọi người cảnh giác nhé, nhóm mặc đồ đen này đã đi đến Phùng Hưng, Hà Đông. Nhóm người mặc đồ đen, bôi đen mặt, ăn mặc giống hệt nhau, tay cầm đầu gà và xúc xích đi đến từng nhà xin ăn. Ăn xin thật hay không thì chưa biết nhưng có những hành động rất khiếm nhã với chủ nhà như nhổ nước bọt, vẩy cái gì đó vào người.

Hơn cả ăn cướp, chiêu trò của bọn chúng là bôi đen hết mặt, mồm ngậm 2 quả gì đó cho khó nhận diện, tay cầm cái cổ gà với mấy xiên thịt, lao thẳng vào nhà người ta xin tiền. Nhà nào chỉ có phụ nữ với trẻ con ở nhà thì rất nguy hiểm, xin tiền không cho là bọn chúng sẵn sàng lao vào đánh người ta ngay lập tức…'

“Ăn mày mặt đen” xuất hiện ở Hà Nội người dân lo lắng - Ảnh 1.

"ăn mày mặt đen" xuất hiện khiến người dân lo lắng

Ngoài ra thông tin này cũng đưa ra cảnh báo, nhóm người trên có thể là những kẻ bắt cóc trẻ em. Các địa điểm xuất hiện nghi vấn người này có mặt là Hà Đông và Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo vtc.vn, Chị Mỹ Hạnh, một người dân sinh sống ở phường Văn Quán (Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, cách đây vài ngày, chị có thấy một người đàn ông với bộ dạng khá "dị" xuất hiện gần trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Văn Quán). Mặt anh ta đen thui, đầu đội mũ bảo hiểm, trong miệng ngậm một vật gì đó phồng to ở hai má.

Một tay anh ta cầm chiếc xúc xích, cái đầu gà và tay còn lại cầm chiếc đĩa nhỏ màu đen, trong đó có tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng chĩa phía mọi người xin tiền.

"Có người thấy anh ta kỳ dị nên rút tiền ra cho, còn lại hầu hết là hoảng sợ khi thấy người mặt đen. Nhất là các em học sinh hò hét bỏ chạy tán loạn mỗi khi thấy người đàn ông mặt đen" - chị Hạnh cho hay.

Là phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Nguyễn Du, anh Thế Tùng cho biết, lúc anh đưa đồ qua trường cho con thì gặp người đàn ông mặt đen cầm xúc xích hướng về học sinh. Tuy nhiên, khi thấy bộ dạng kỳ quái của người đàn ông này thì hầu hết mọi người đều hoảng hốt bỏ chạy.

"Một số người ở gần khu vực trường học cho rằng, người đàn ông kỳ quái này giống kẻ bắt cóc trẻ em nên tôi cũng như nhiều phụ huynh rất lo lắng. Con tôi cũng hoảng sợ khi gặp người này" - anh Tùng chia sẻ.

Không chỉ ở trường Tiểu học Nguyễn Du, "ăn mày mặt đen" còn xuất hiện ở trường THCS Yên Nghĩa, THCS Lê Lợi và nhiều trường khác trên địa bàn quận Hà Đông, khiến cha mẹ học sinh lo lắng cho con em mình.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành tung của nhóm người trên