Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những "chiến binh" cứu hộ miễn phí trong đêm

(Dân sinh) - SOS Hướng Nam cho biết, đội đang được sự ủng hộ rất lớn từ người dân, chính quyền, đội sẽ chỉ dừng công việc cứu hộ khi người dân không cần nữa.

Đội tuần tra hỗ trợ giao thông miễn phí Hướng Nam (SOS Hướng Nam) được nhiều người dân ưu ái gọi là "những vị cứu tinh" trong đêm. Bởi, sự xuất hiện của họ giống như chiếc phao cứu sinh cho những người đang gặp nạn.

Gia nhập SOS Hướng Nam sau khi được cứu hộ

Nghe kể nhiều về SOS Hướng Nam, chúng tôi quyết định theo chân Đội để tìm hiểu vào một buổi tối chủ nhật. Khoảng 9h khuya, mặc dù trời đang mưa nhưng các thành viên SOS Hướng Nam vẫn tập trung đông đủ tại Trạm sơ cấp cứu tai nạn giao thông quận 12 (TP. HCM) - "trụ sở" của đội để bàn bạc nhiệm vụ.

Anh Hoàng Anh - đội trưởng và cũng là 1 trong 3 thành viên sáng lập SOS Hướng Nam bắt đầu phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên. 15 phút sau đó, toàn đội bắt đầu mặc đồng phục, trang bị dụng cụ, chia nhóm và lên đường cứu nạn. 

Nhóm chúng tôi đi theo có em Võ Trung Tín (21 tuổi, quê Trà Vinh), em hào hứng kể: "Em biết đến SOS Hướng Nam cũng là nhờ gặp sự cố và được cứu hộ đấy!". 

SOS Hướng Nam: “Chúng tôi chỉ dừng cứu hộ khi người dân không cần nữa” - Ảnh 1.

Các thành viên SOS cứu hộ nạn nhân bị tai nạn.

Chuyện là hơn 1 năm trước, Tín đang trên đường chạy xe về nhà thì bị thủng lốp xe trên đường Hà Huy Giáp (quận 12). Lúc đó đã 23h đêm, nhìn quanh quẩn không thấy chỗ nào sửa xe, Tín đành đẩy bộ xe về. Đi được một đoạn, Tín mệt đừ người, mồ hôi nhễ nhãi phải dừng lại nghỉ ngơi để lấy sức.

Trong lúc lướt điện thoại, Tín nhớ ra có đội SOS Hướng Nam chuyên cứu hộ người gặp nạn nên đã gọi đến đường dây nóng nhờ giúp đỡ. Một lúc sau, Tín đã được các thành viên trong đội đến "giải cứu", giúp em vá xe và trở về nhà an toàn. 

Hơn 10 ngày sau đó, Tín bất ngờ xin gia nhập SOS Hướng Nam và trở thành một thành viên chủ lực trong đội.

"Sau đêm đó, em rất cảm kích. Nếu không có sự giúp đỡ của đội thì không biết em phải loay hoay đến lúc nào mới về được đến nhà. Cảm thấy việc làm của đội rất ý nghĩa và vinh dự nên em đã xin tham gia đội", Tín xúc động nói.

Tín cho biết ban ngày làm việc tại một công ty lắp đặt camera. Công việc tương đối bận rộn nhưng Tín vẫn giành khoảng 3 buổi tối mỗi tuần để tham gia cứu hộ. Nhiệm vụ của Tín thường là sửa xe, vá xe, chở người tai nạn vào bệnh viện… 

"Cứu hộ vào giờ khuya rất mệt vì buổi sáng em còn phải đi làm sớm. Nhưng thay vào đó, em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi giúp đỡ được nhiều người gặp nạn, nghe được những lời cảm ơn và nụ cười của họ. Đó là động lực để em và toàn đội phấn đấu, giúp đỡ nhiều người hơn nữa", Tín chia sẻ.

Còn Bùi Ngọc Hoàng (25 tuổi, quê Khánh Hòa) tham gia SOS Hướng Nam được 7 tháng nay, từ sự giới thiệu trải nghiệm của người bạn. 

Quá trình cứu hộ, Hoàng cho biết gặp nhiều trường hợp éo le như: Mình giúp đỡ nhưng bị nạn nhân nghi ngờ không tin tưởng, bị người say xỉn chửi bới, hành hung.

Thậm chí, có lần Hoàng đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu còn bị người nhà nạn nhân giữ lại vì cho rằng mình là người gây tai nạn.

SOS Hướng Nam: “Chúng tôi chỉ dừng cứu hộ khi người dân không cần nữa” - Ảnh 2.

Các thành viên SOS Hướng Nam cần mẫn với việc cứu hộ.

Gặp phải nhiều chuyện dở khóc dở cười nhưng Hoàng vẫn kiên định với công việc, anh thấy vui và ý nghĩa khi cứu giúp được người khác. Hoàng kể, đội cũng có lần "giải cứu" thành công một người phụ nữ leo lên cầu vượt ngã 4 ga để nhảy tự tử.

Những tưởng công việc cứu hộ thường chỉ dành cho cánh mày râu, thế nhưng SOS Hướng Nam vẫn có sự tham gia của nhiều "bóng hồng" xinh đẹp. 

Em Hoàng Vũ Minh Chi (19 tuổi, sinh viên) cho biết tham gia vào đội từ cuối năm 2019. Khi có người bị thương, tai nạn, Minh Chi sẽ là người thực hiện sơ cứu như sát trùng, rửa vết thương cho nạn nhân rồi băng bó.

"Thời gian đầu khi sơ cứu cho người bị tai nạn giao thông, em rất sợ vì thấy nhiều máu. Nhưng rồi, em quen dần và làm công việc này rất tốt. Em suy nghĩ thanh xuân của mình ngắn lắm, sống để giúp đỡ, sống để yêu thương. Em thấy tự hào về những việc làm của mình", Minh Chi chia sẻ.

Nhiều nạn nhân "được cứu"

Sau khoảng 20 phút "tuần tra" các tuyến đường ở khu vực quận 12, nhóm chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Đội trưởng Hoàng Anh thông báo có một trường hợp xe bị thủng lốp xe ở khu vực đường Vườn Lài giao với Quốc lộ 1A. Các thành viên nhanh chóng đến hỗ trợ.

Người gặp nạn là anh Nguyễn Trung Chí, đang đón vợ đi làm về thì không may xe thủng lốp. Xung quanh các quán sửa xe đều đóng cửa. Biết SOS Hướng Nam chuyên cứu hộ người gặp nạn, anh Chí đã liên hệ.

SOS Hướng Nam: “Chúng tôi chỉ dừng cứu hộ khi người dân không cần nữa” - Ảnh 3.

Các thành viên nữ trong SOS Hướng Nam.

Kiểm tra một lượt, thấy săm xe có dấu hiệu hư hỏng, rạn nứt, các thành viên SOS Hướng Nam nhanh chóng thay ruột cho chủ xe. Các anh cũng không quên kiểm tra một lượt bên trong và bên ngoài lốp xe xem có vướng đinh không để đảm bảo an toàn cho anh Chí tiếp tục di chuyển.

"Tôi nghe tiếng của đội rất lâu rồi, hôm nay mới được thấy tận mắt. Các anh cứu hộ rất nhanh và chu đáo, tôi rất cảm phục và chúc các anh luôn có nhiều sức khỏe để cứu giúp thêm nhiều người", anh Chí gửi lời cảm ơn.

Sau đó không lâu, đội tiếp tục xử lý cho anh Nhật Nguyên bị hư săm. Anh Nguyên cho biết đã đẩy bộ được 1km, còn 3km nữa mới về đến nhà thì may mắn gặp đội cứu hộ.

Khi các thành viên sửa xe xong, anh Nguyên ngỏ lời trả tiền thì các thành viên bật cười và cho biết đội cứu hộ hoàn toàn miễn phí.

Sửa xong 2 chiếc xe đã quá 00h nhưng các thành viên vẫn cần mẫn đi trên đường tìm những người gặp nạn để giúp đỡ cho đến 2h sáng ngày hôm sau mới nghỉ.

Dừng cứu hộ khi người dân không cần

Chia sẻ về quá trình thành lập SOS Hướng Nam, Đội trưởng Hoàng Anh cho biết đội được thành lập tháng 4/11/2018.

SOS Hướng Nam: “Chúng tôi chỉ dừng cứu hộ khi người dân không cần nữa” - Ảnh 4.

Đội trưởng Hoàng Anh chia sẻ về SOS Hướng Nam.

Tính tới thời điểm hiện tại, SOS Hướng Nam có hơn 40 thành viên, trong đó có 7 nữ. Đội hoạt động 2 khu vực phía Nam và phía Bắc TP. HCM.

Thành viên trong đội chủ yếu là công nhân, tài xế, sinh viên, học sinh.

Nhiệm vụ chính của đội: Cấp cứu người bị tai nạn giao thông trong đêm, cứu hộ người bị hư xe, bể bánh, đưa người say rượu về nhà…

"Bản thân tôi từng nạn nhân trong một vụ tai nạn trong đêm khuya. Sau đó, tôi được lực lượng dân phòng hỗ trợ đưa đến bệnh viện điều trị. Tôi nghĩ nếu không có người giúp đỡ thì tôi không biết có lành lặn được như bây giờ không. Từ đó, tôi suy nghĩ và quyết định thành lập SOS Hướng Nam để cứu hộ người gặp nạn", anh Hoàng Anh chia sẻ.

Theo Đội trưởng SOS Hướng Nam, thời gian đầu, đội hoạt động cầm chừng vì kinh phí giới hạn, thành viên còn ít. Tuy nhiên, sau đó nhờ sự lan tỏa của truyền thông, đội có nhiều người tham gia.

"Đội hoạt động với tinh thần tự nguyện, giúp đỡ mọi người nên kinh phí tự bỏ tiền túi. Quá trình cứu hộ nhiều nạn nhân gửi tiền cảm ơn nhưng các thành viên đều không nhận", vị đội trưởng chia sẻ.

Sau gần 2 năm hoạt động, đội cứu hộ được hàng trăm trường hợp gặp nạn. Hiện trung bình mỗi đêm, đội nhận cuộc gọi 3-4 ca gặp nặn, ngày cao điểm trên 10 ca.

Nhiều người gặp nạn sau đó đã trở thành thành viên của đội, trở thành nhà hảo tâm, hỗ trợ một phần kinh phí cho đội phát triển.

"Hiện đội được sự ủng hộ rất lớn từ người dân, chính quyền. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hiệu quả, giúp đỡ được nhiều người gặp nạn hơn nữa. Đội chỉ dừng việc cứu hộ khi người dân không cần chúng tôi nữa", Đội trưởng SOS Hướng Nam khẳng định.