Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo mong cắt bỏ một phần cơ thể: “Xin lỗi vì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ”

“Nếu cắt bỏ một phần cơ thể mà em vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội tiếp tục đến trường và bố mẹ đỡ vất vả thì em chấp nhận. Đau đớn thế này em sợ sẽ gục ngã mất”, Tâm chia sẻ bệnh tình của mình trong tiếng nấc nghẹn.

Tai họa ập đến

Chiều muộn, em Nguyễn Thị Minh Tâm (14 tuổi, ngụ xóm Chí Thành, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế xếp. Đôi mắt đượm buồn, nhăn nhó luôn hướng về phía đầu ngõ như để ngóng đợi người thân. Căn bệnh "dị dạng hạch mông phải" khiến Tâm không thể đi lại, ngồi một chỗ cũng không yên vì đau đớn. Mỗi lần trở người cho đỡ mỏi là đôi tay của em lại bấu chặt vào thành ghế như cố kìm nén cơn đau.

Tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo mong cắt bỏ một phần cơ thể: “Xin lỗi vì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ” - Ảnh 1.

Tâm được chẩn đoán bị “dị dạng hạch mông phải”. Hơn một năm qua Tâm gồng mình sống chung với bệnh hiểm nghèo.

"Hơn một năm trước, đúng vào ngày khai giảng năm học mới thì em phải ra Hà Nội khám bệnh vì đau nhức ở đùi, đau đến nỗi không thể ngồi, không đi lại, thường xuyên bị sốt. Em không biết mình mắc bệnh gì, chỉ nghe mẹ nói bị hạch ở mông, kiên trì chữa trị sẽ sớm khỏe mạnh trở về đi học.

Từ đó đến nay tháng nào em cũng ra Hà Nội chữa trị, vậy mà bây giờ em cảm giác bệnh ngày càng nặng thêm. Khối u ngày càng lớn, đau đớn khiến em kiệt sức", Tâm chia sẻ.

Tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo mong cắt bỏ một phần cơ thể: “Xin lỗi vì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ” - Ảnh 2.

Khối u ngày càng lớn khiến Tâm đau đớn, ngồi, đi lại khó khăn.

Đang thời điểm cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19 nhưng chị Trần Thị Hồng (38  tuổi, mẹ em Tâm) vẫn ngày 2 buổi tìm việc làm thuê, chắt góp từng đồng cho lần nhập viện sắp tới của con gái. Ai thuê phụ hồ, nhổ rau, nướng cá... chị đều nhận làm. Bươn chải với cuộc sống cùng nỗi lo bệnh tật cho con khiến người phụ nữ này già hơn nhiều so với tuổi.

Chị Hồng cho biết, khi con đang chuẩn bị vào lớp 7 thì tai họa ập đến. Bác sĩ cho biết đây là căn bệnh hiểm nghèo. Hạch bám sâu vào "vùng kín" và không thể phẫu thuật vì sẽ gây nhiều biến chứng khó lường. Cách duy nhất là kiên trì điều trị hóa chất để khống chế sự phát triển của khối u. Vì sợ con phải sống trong tuyệt vọng, vợ chồng chị Hồng đã giấu bệnh, không cho Tâm biết.

Tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo mong cắt bỏ một phần cơ thể: “Xin lỗi vì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ” - Ảnh 3.

Tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo mong cắt bỏ một phần cơ thể: “Xin lỗi vì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ” - Ảnh 4.

Bệnh tật vắt kiệt sức nhưng Tâm vẫn ước được tiếp tục đến trường

Dù mắc trọng bệnh nhưng mỗi lần điều trị trở về Tâm lại đòi đi học. Thấu hiểu hoàn cảnh, nhà trường tạo điều kiện cho em theo học. Thế nhưng mỗi buổi may mắn lắm Tâm cũng chỉ học được một vài tiết thì cơn đau lại kéo đến. Giáo viên phải gọi cha mẹ đến đưa về nghỉ ngơi.

"Con xin lỗi bố mẹ"                            

Tâm là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng cùng những ngày công làm thuê làm mướn bấp bênh của cha mẹ. Kinh tế càng thêm khó khăn khi đứa con còn tuổi ăn học lại mắc bệnh hiểm nghèo.

"Bình quân mỗi đợt điều trị, ngoài bảo hiểm chi trả, tôi còn phải nộp từ 5 đến 7 triệu đồng viện phí. Đó là chưa kể chi phí đi lại, ăn uống, thuê nhà trọ trong những đợt ngoại trú, chờ điều trị. Suốt hơn một năm qua, để có tiền chữa trị cho con, tôi phải thế chấp căn nhà đang ở để vay ngân hàng, nặng lãi với số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo mong cắt bỏ một phần cơ thể: “Xin lỗi vì con trở thành gánh nặng cho bố mẹ” - Ảnh 5.

Bệnh tật vắt kiệt sức nhưng Tâm vẫn ước được tiếp tục đến trường. Chị Hồng đau đớn nhắc đến bệnh tật của con gái

Gia đình Tâm thuộc hộ khó khăn trong xã.

Chỉ mong con kiên trì chữa bệnh để sớm đi lại, vui vẻ đến trường như trước thì dù cả gia đình có ra đường ở cũng cam lòng. Con gái tôi còn cả chặng đường dài phía trước, tôi không thể bất lực nhìn con đầu hàng số phận được", anh Nguyễn Hữu Khẩn (46 tuổi, bố của em Tâm) đau đớn.

Nhắc đến ước mơ của mình, Tâm ngước nhìn mẹ rồi nói trong nước mắt "Nhiều lúc em chỉ ước giá như cắt bỏ luôn chân hay một phần cơ thể để bớt đau đớn, để bố mẹ đỡ vất vả. Chặng đường thực hiện ước mơ trở thành cô giáo còn rất dài mà em đau thế này sợ sẽ gục ngã.

Con xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Thương bố mẹ nhưng con không biết phải làm sao. Giá như..."

Hành trình tìm đến ước mơ của em Tâm còn rất dài nhưng lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Gia cảnh khó khăn, không tiền cứu chữa. Tương lai phía trước của nữ sinh bất hạnh này cần lắm sự chung tay sẻ chia của mọi người.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ em Tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Trần Thị Hồng (mẹ em Tâm), xóm Chí Thành, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Hồng: 51510000495361, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0344959690.

Trân trọng cảm ơn!