Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Đang làm rõ thông tin một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng nhập viện

(Dân sinh) - Em Đ.L.V. học sinh lớp 8 ở TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã phải nhập viện điều trị trong trạng thái tinh thần hoảng loạn sau khi bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cho biết, Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cùng lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và chính quyền địa phương hiện đang xác minh, làm rõ thông tin em Đ.L.V, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa bị một nhóm bạn quây đánh hội đồng.

Thanh Hóa: Đang làm rõ thông tin một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng nhập viện - Ảnh 1.

Hình ảnh em D.L.V bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ Clip

Ông Lê Thành Đồng, Phó phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cho biết: "Ngay sau khi nắm bắt được thông tin sự việc trên, Phòng đã yêu cầu nhà trường có báo cáo lên phòng. Ngay trong sáng 19/11, đại diện lãnh đạo Phòng giáo dục, Phòng LĐ-TB&XH, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã xuống thăm hỏi, động viên em Đ.L.V. Hiện Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh làm rõ nguyên nhân. Sau khi có kết quả, Phòng sẽ báo cáo thành phố để có hướng xử lý " - ông Đồng thông tin.

Trước đó, vào chiều 18/11 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn dùng tay, chân, dép đánh tới tấp vào mặt, đầu.

Trong khi bị đánh, nạn nhân chỉ biết dùng tay ôm đầu chống đỡ trước những trận đòn liên tiếp của nhóm bạn.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh có hàng chục học sinh khác gồm cả nam và nữ, tuy nhiên không ai vào can ngăn, mà nhiều người còn cười đùa, hò hét cổ vũ.

Theo thông tin ban đầu từ phụ huynh em Đ.L.V. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 18/11, sau giờ tan học buổi sáng, em V. bị nhóm bạn ép đưa ra khỏi trường rồi đánh hội đồng và quay clip lại.

Gia đình đã cho em Đ.L.V. nhập viện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Đến sáng 19/11, em Đ.L.V. vẫn còn đau đầu, mặt mũi sưng đau, chân tay trầy xước, có hiện tượng buồn nôn, tâm lý buồn bã và lo sợ.