Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Thế hệ gạo cội" trong giới nghệ thuật đang dần ra đi…

(Dân sinh) - Tin NSND Lý Huỳnh qua đời khiến nhiều người xúc động. Chỉ trước đó 1 - 2 ngày, một tên tuổi lớn khác trong làng cải lương là NSƯT Nam Hùng cũng đột ngột ra đi. Mới mấy tuần trước, chúng ta vừa đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương về với đất mẹ…

Vẫn biết sinh - tử là quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống nhưng những người yêu nghệ thuật không thể không cảm thấy buồn thương, nuối tiếc.

Bởi đó là một thế hệ nghệ sĩ làm nghề vô cùng nghiêm túc, làm nghệ thuật bằng tất cả trái tim và khối óc của mình.

"Thế hệ gạo cội" trong giới nghệ thuật đang dần ra đi… - Ảnh 1.

"Thế hệ gạo cội" trong giới nghệ thuật đang dần ra đi…

Công chúng yêu mến họ, dành cho họ sự hâm mộ suốt mấy chục năm qua. Bởi họ được nhận từ các nghệ sĩ này những món quà vô giá - đó là những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, có tầm vóc, được đầu tư không chỉ bằng tài năng mà còn bằng cảm xúc, tình cảm chân thành. Chính vì thế, những tác phẩm nghệ thuật của lớp nghệ sĩ này có sức sống lâu bền, trường tồn với thời gian.

Nhiều thập niên trôi qua nhưng người ta vẫn không quên hình ảnh một "ông Hai Lúa" quắc thước, hào sảng đúng chất Nam bộ gắn với tên tuổi Lý Huỳnh; một ông thầy Đề trong "Nghêu Sò Ốc Hến" đầy cá tính mà nghệ sĩ Nam Hùng từng thủ vai, khiến những lớp nghệ sĩ đi sau luôn cảm thấy "choáng ngợp" mỗi khi được nhận vai. Và những giai điệu, ca từ của: "Những cô gái quan họ", "Hồ trên núi", "Trên đỉnh Phù vân", "Về quê"… hẳn sẽ còn vang vọng mãi, để người đời còn nhớ tới một Phó Đức Phương mộc mạc mà hào hoa, đằm thắm mà cũng vô cùng dữ dội…

Thế hệ nghệ sĩ ấy không chỉ được đánh giá cao về tài năng nghệ thuật mà phần lớn đều là những tấm gương về nhân cách. Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn Phó Đức Phương mặc dù đang dần kiệt sức trên giường bệnh nhưng vẫn quả quyết "Mình sẽ sớm trở lại", cho thấy khát vọng sống và ước mong được cống hiến của ông mãnh liệt đến nhường nào. Và mới đây, khi người con gái của NSND Lý Huỳnh chia sẻ về 2 tâm niệm của ông là dành tiền hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai và đầu tư sửa sang nhà dưỡng lão của các nghệ sĩ, nhiều người đã bật khóc. Họ không nghĩ nhiều cho bản thân, đến những tháng ngày cuối đời vẫn dành tình yêu thương cho công chúng, đồng nghiệp, những thân phận khốn khó ngoài xã hội…

Với thế hệ ấy, những người còn sót lại không nhiều nhưng họ vẫn có những vai trò, tiếng nói quan trọng không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà cả trong các vấn đề nhân sinh, thời cuộc. Cuộc sống của họ đã vượt khỏi giới hạn chức phận của người nghệ sĩ, trở thành những biểu tượng về nhân cách, đạo lý.

Những ngày này, rất nhiều văn nghệ sĩ có mặt tại miền Trung để cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Họ đang cố gắng sống tốt, sống đẹp, sống không chỉ cho bản thân mà còn vì cả cộng đồng. Có lẽ, ít nhiều họ cũng chịu ảnh hưởng từ thế hệ những nghệ sĩ đi trước…