Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý nghiêm vụ chồng đánh đập, dìm vợ xuống hồ nước

(Dân sinh) - Ngày 17/9, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân, Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ chồng đánh đập, dìm vợ xuống hồ nước, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/9.

Nạn nhân là chị Trần Thị Tuyết M. (sinh năm 1988), người chồng vũ phu là Phạm Chí Linh (sinh năm 1986, tạm trú tại huyện Tân Châu).

Trước đó, chiều 16/9, ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy Tân Châu cũng có mặt để động viên, thăm hỏi chị M. Bên cạnh đó, cũng cùng cơ quan chức năng giám sát việc ghi lời của Linh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Clip chồng dìm vợ xuống nước rồi lôi lên bờ đánh dã man gây bức xúc cộng đồng mạng. (Nguồn: Intrernet).

 Tại cơ quan công an Linh thừa nhận hành vi đánh đập vợ. Linh cho rằng, giữa Linh và chị M. có mâu thuẫn tình cảm. Tối 13/9, Linh nhậu về không kiềm chế được bản thân, dẫn đến đánh vợ. Linh nói, sau sự việc mình cảm thấy rất hối hận, có lỗi với gia đình bên vợ.

"Mong gia đình vợ tha lỗi cho em lần này. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình em yên ổn làm ăn, tha thứ cho em lần này" Phạm Chí Linh nói.

 Tối 13/9, chị M. rủ chồng và đứa con trai 2 tuổi đi ăn hủ tiếu nhưng Linh không đi nên 2 mẹ con chở nhau đi. Khi đi ăn về Linh hỏi con ăn gì, con trả lời không rõ nên anh này nghe nhầm là tên một người đàn ông khác.

Tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý nghiêm vụ chồng đánh đập, dìm vợ xuống hồ nước trước mặt con - Ảnh 3.

Chị M. bị nhiều vết thương ở vùng cổ do bị chồng đánh.

Vừa nghe đứa con nói xong, lúc này chị M. đang đứng cạnh hồ bơi nên Linh chạy ra đánh vợ té xuống hồ. Tiếp đó, Linh nhảy luôn xuống hồ, đánh tới tấp vào đầu và mặt vợ, một tay siết cổ, một tay nhấn đầu dìm vợ xuống nước.

Dù người vợ vùng vẫy, khóc lóc van xin nhưng người chồng vẫn không dừng tay mà càng hung hãn hơn như thể muốn giết chết chị M. Khi chị M. chạy thoát được lên bờ, Linh vẫn chưa dừng lại mà còn đánh đập dã man trước sự gào thét của đứa con nhỏ.

Nghe tiếng kêu la, những người hàng xóm vào can ngăn, đồng thời hô hoán, báo với người thân chị M. đến đón chị về nhà mẹ ruột.

Sự việc được camera ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây phẫn nộ. Sau khi xảy ra sự việc, Linh đã bỏ về quê ở Bình Dương, sau đó bị công an mời làm việc.

Theo người dân địa phương, 2 vợ chồng chị M. sống với nhau nhiều năm nay, và có 2 người con. Thời gian gần đây, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn.