Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vợ mới sinh bị chồng "võ sư" đấm đá dã man chỉ vì muốn kê lại tivi

(Dân sinh) - Đoạn clip người chồng đánh đập dã man vợ đang bế con nhỏ tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ hơn khi biết nguyên nhân chỉ vì "vợ muốn kê lại tivi".

Vợ mới sinh bị chồng "võ sư" đấm đá dã man chỉ vì muốn kê lại tivi - Ảnh 1.

Hình ảnh chị L. cấp cứu trong BV và tin nhắn đe dọa của người chồng vũ phu. Ảnh do gia đình cung cấp.

VOV.VN đã thông tin về vụ chồng đánh vợ dã man được camera ghi lại tại một căn hộ thuộc chung cư CT1B, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội lúc 18h30 ngày 26/8. Nạn nhân là chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) đã bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987) hành hung không thương tiếc, dù đang bế con nhỏ mới sinh được 2 tháng.

Gia đình chị L. cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc chị muốn di chuyển chiếc tivi sang phòng khác để cậu con trai lớn xem nhưng người chồng không đồng ý. Từ mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ nhặt này, Vinh đã mắng chửi vợ sau đó đánh liên tiếp đấm đá vào mặt và người vợ.

Gia đình cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chị L. bị chồng hành hung. Vụ việc tối 26/8 bị người chồng vũ phu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" khiến chị L. ngất xỉu phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y. Gia đình cũng đã làm đơn trình báo gửi công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên và đón chị L. về nhà chăm sóc.

Anh Vũ Mạnh Ng., anh trai nạn nhân cho biết: "Hai vợ chồng có nhiều xích mích, nhưng lần này là lần nghiêm trọng nhất. Vinh ra tay quá tàn bạo khiến gia đình vô cùng bức xúc. Sau vụ việc, Vinh vẫn nhắn tin đe dọa em gái tôi. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công an và mong muốn pháp luật sẽ trừng trị thích đáng hành vi côn đồ này".

Vợ mới sinh bị chồng "võ sư" đấm đá dã man chỉ vì muốn kê lại tivi - Ảnh 2.

Sự việc khiến nhiều người phẫn nộ.

Cũng theo người nhà nạn nhân, bác sĩ nghi chị L. có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu. Hiện, các bác sĩ vẫn đang làm xét nghiệm để giám định thương tích.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Chí Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn xác nhận, phường có nắm được thông tin vụ việc và đã giao công an phường báo cáo lãnh đạo công an quận và phối hợp với Đội CSHS công an quận Long Biên điều tra, xác minh vụ việc. Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) hiện đang làm việc với gia đình chị L. để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Vietnamnet cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc chị L. bị chồng đánh là do chị muốn mang tivi từ phòng khách vào phòng cậu con trai lớn (6 tuổi) nhưng không hỏi ý kiến chồng.

Trong khi đó, chị Vũ Huyền, chị ruột của nạn nhân thông tin, chị L. sinh con, ở với mẹ đẻ được 1 tháng. Sau đó, về nhà chồng. Khi sự việc xảy ra, chị Huyền vội lao đến nhưng không kịp, cú đánh cuối cùng của người chồng đã khiến chị L. gục xuống. Gia đình vội đưa chị L. đi cấp cứu. Đến nay tinh thần và sức khỏe của chị L. mới tạm ổn nhưng khá hoảng loạn.

"Em gái tôi hiền lành, sống tình cảm. Khi yêu và kết hôn với Nguyễn Xuân Vinh, em mới 19 tuổi. Em luôn nghĩ tình yêu và cuộc sống hôn nhân sẽ toàn màu hồng nhưng không ngờ, người đó lại vũ phu, biến cuộc sống của em thành địa ngục như vậy. Tôi vẫn không thể hiểu, tại sao người đàn ông đó có thể đối xử với vợ con chẳng khác nào kẻ thù.

9 năm hôn nhân gặp nhiều cay đắng, bất hạnh, có thể sắp tới em gái tôi sẽ tính đến việc ly hôn", chị Huyền bật khóc nói.