Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vợ vướng lao lý vì thương người chồng vô tâm

(Dân sinh) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Trần Quang Vinh (SN 1959), trú xã Ia Đêr, huyện Ia Grai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ Vinh là bị cáo Lê Thị Nga (SN 1960) lãnh 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, vào tháng 9/2017, Vinh tự giới thiệu có vườn cây cao su già tại huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai, cần bán thanh lý gỗ. Hay tin này, một Công ty tại tỉnh Bình Dương tưởng thật đã ký kết hợp đồng với Trần Quang Vinh. Vinh yêu cầu phía công ty trên chuyển tiền đặt cọc trước là 700 triệu đồng và hẹn đến tháng 12/2017 sẽ bàn giao vườn cây để khai thác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trần Quang Vinh đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. Khi đến hẹn, phía đối tác yêu cầu giao vườn cây để khai thác thì Trần Quang Vinh bịa ra nhiều lý do để không thực hiện rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công ty trên qua quá trình tìm hiểu thì phát hiện vườn cây do Trần Quang Vinh rao bán đang thuộc diện quản lý của một đơn vị quân đội tại huyện Đức Cơ nên đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Gia Lai.

Đau xót bà vợ vướng lao lý vì thương người chồng vô tâm - Ảnh 1.

Trần Quang Vinh tại cơ quan điều tra

Sau khi ra các quyết định khởi tố và lệnh truy nã, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được Trần Quang Vinh tại một khu nhà rẫy thuộc thôn Prông Thông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Theo hồ sơ, vợ chồng Trần Quang Vinh - Lê Thị Nga từng công tác tại một Công ty thuộc Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), hai người có với nhau 2 con gái, 1 con trai. Năm 2013, sau khi xuất ngũ, Trần Quang Vinh thường rời khỏi nhà, nói là đi mua bán gỗ cao su thanh lý. Một thời gian sau, Trần Quang Vinh về nhà nói với vợ bán nhà, bán đất trả nợ vì mình buôn bán thua lỗ, nợ tiền người khác mà không có khả năng trả. Sau khi bán hết tài sản, mẹ con bà Lê Thị Nga phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày, còn Trần Quang Vinh lại tiếp tục đi biệt tăm. Đầu tháng 11/2018, đại diện Công an, Viện Kiểm sát đến gặp bà Lê Thị Nga thông báo rằng Trần Quang Vinh đang bị truy nã vì lừa đảo, yêu cầu người phụ nữ này hợp tác đưa bị can ra đầu thú. Khoảng đầu tháng 1/2019, sau khi hết tiền xài và mang bệnh đầy mình, vinh về tìm bà Lê Thị Nga.

Lúc này, bà Lê Thị Nga đã khuyên Trần Quang Vinh ra đầu thú nhưng ông ta nói rằng đợi chữa trị bệnh xong sẽ gặp Công an. Thế là, bà Lê Thị Nga đưa Trần Quang Vinh đến khu nhà rẫy ở thôn Prông Thông, nơi bà đang làm thuê, rồi ngày ngày phục vụ cơm nước và thuốc thang cho chồng. Khi các con bà Lê Thị Nga biết việc cha đang ở nhà rẫy với mẹ, họ đã khuyên bà đưa ông ra đầu thú nhưng bà Lê Thị Nga không đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 10/4/2019, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Trần Quang Vinh quy án.