Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Tài xế và nhân viên nhà xe Tấn Tài đánh hành khách

(Dân sinh) - Ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận được đơn của anh L.V.T tố cáo hành vi đánh người của 2 nhân viên nhà xe Tấn Tài thuộc quản lý của Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hiệp Thành (số 46 Hoàng Văn Thụ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) và đang tiến hành xử lý vụ việc.

Sự việc xảy ra khoảng 8h00 ngày 20/7/2020. Anh L.V.T. (26 tuổi, trú tại xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đưa mẹ là bà Hoàng Thị C (58 tuổi) đến ngã tư Lâm Nghiệp (đường Lê Thánh Tôn giao với đường Trường Chinh, TP. Pleiku) bắt xe về huyện Krông Pa. 

Tài xế Tuấn đang điều khiển xe khách biển số 81B-013.04, thấy khách (Anh L.V.T. và mẹ anh L.V.T.) đã cho xe ghé sát đường, mở cửa phải bên hông xe khách. Phụ xe (sinh năm 2000) nói với anh L.V.T. và mẹ anh lên xe. Do ghế trước của xe đã có nhiều khách ngồi, đồng thời xe này cũng không đi tới huyện Krông Pa nên anh L.V.T. và mẹ anh từ chối đi.

Gia Lai: Tài xế và nhân viên nhà xe Tấn Tài đánh hành khách - Ảnh 1.

Xe Tấn Tài coi thường pháp luật khi đánh khách nếu từ chối đi xe.

Tuy vậy, phụ xe liên tục chèo kéo, dùng tay trái kéo tay mẹ anh L.V.T. và nói ngồi phía sau. Thấy vậy, anh L.V.T. nói: "Người ta đã nói không đi rồi còn kéo làm gì". Vừa nghe xong, phụ xe tỏ thái độ không thích, nói lời gây gổ, rồi dùng tay trái đánh anh L.V.T., sau đó liên tục đấm vào vùng mặt anh L.V.T. Anh L.V.T không phản kháng, liên tục nói xin lỗi. Thấy vậy, tài xế Tuấn mở cửa xe khách và chạy tới liên tiếp đánh vào mặt, đầu Anh L.V.T.. Trong lúc bị cả 2 người trên đánh, anh L.V.T. cũng không phản kháng, chỉ dùng tay che mặt, ôm đầu và liên tục nói xin lỗi.

Dù vậy, đánh xong, các tài xế tiếp tục chửi và hù dọa anh L.V.T. và mẹ. Bức xúc, Anh L.V.T. nói sẽ gọi Sở Giao thông Vận tải Gia Lai xử lý đối với hành động của 2 người này. Tài xế Tuấn đáp trả: "Mày thích doạ tao à, mày gọi đi!", dứt lời cả 2 người trên tiếp tục lao vào đánh vào mặt và đầu Anh L.V.T.

 Mẹ Anh L.V.T., trong lúc can ngăn hành vi vi phạm của 2 người trên cũng không may bị 1 trong 2 người này vung tay khiến chảy máu miệng. Anh L.V.T. và mẹ anh sau nhiều lần xin lỗi thì 2 người trên mới chịu lên xe đi về hướng huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Hậu quả, đến thời điểm này Anh L.V.T. vẫn đau và choáng, ù tai, bầm môi. 

Việc tài xế Tuấn và phụ xe sinh có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác thể hiện rõ tính côn đồ, xem thường luật pháp, cần xử nghiêm. Được biết, anh L.V.T là phóng viên của một tờ báo Trung ương thường trú tại tỉnh Gia Lai.