Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thảm kịch ở Vũ Hán: Cái chết thương tâm của gia đình 4 người cách ly ở nhà

Số phận thảm thương của gia đình một đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc một lần nữa làm dấy lên nghi vấn về chính sách buộc người dân phải cách ly bằng cách nhốt mình trong nhà vào thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Vũ Hán.

Theo Thanhnien.vn, đạo diễn Thường Khải của hãng phim Hồ Bắc đã qua đời vào ngày 14/2 do nhiễm virus Corona mới (nCoV) gây dịch COVID-19, hưởng dương 55 tuổi.

Trước đó, cha mẹ và chị của ông cũng lần lượt buông tay từ ngày 28/1 – 14/2 vì bệnh dịch quái ác. Họ cùng sống trong một căn hộ ở Vũ Hán.

Cái chết của gia đình đạo diễn Thường Khải là minh chứng cho thấy giới chức thành phố Vũ Hán có thể đã nhầm lẫn trong việc xử lý bệnh dịch ngay từ đầu bằng cách áp dụng chính sách cách ly theo từng hộ gia đình, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát dữ dội khiến các bệnh viện thiếu giường bệnh nghiêm trọng.

Thảm kịch ở Vũ Hán: Cái chết thương tâm của gia đình 4 người cách ly ở nhà  - Ảnh 1.

Một trong những bệnh viện dã chiến được cấp tốc thành lập ở Vũ Hán sau thời gian thiếu giường bệnh trầm trọng AFP/Getty

Chính sách vẫn tiếp tục được triển khai bất chấp quan ngại có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Theo một trong những bạn học của đạo diễn, trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông Thường Khải đã dùng giấy bút kể lại cuộc tìm kiếm vô vọng của gia đình để có được giường bệnh cho người thân, nhưng cuối cùng thất bại, nỗi đau buồn khôn xiết vì cái chết của cha mẹ và tình trạng bệnh tật của bản thân.

Theo zing.vn, sự thay đổi trong cách tiếp cận đã đến quá muộn đối với gia đình đạo diễn Thường. Ngày 14/2, vài giờ sau khi ông Thường qua đời, chị gái ông cũng không qua khỏi. Vợ của ông cũng mắc bệnh và vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Thảm kịch ở Vũ Hán: Cái chết thương tâm của gia đình 4 người cách ly ở nhà  - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra đến từng hộ gia đình tại Vũ Hán đo thân nhiệt người dân hôm 17/2. Ảnh: Reuters.

Trong di thư, vị đạo diễn kể về việc gia đình ông đã quây quần bên nhau trong đêm giao thừa, việc ông đã đi tìm giường bệnh cho cha trong sự tuyệt vọng, nỗi đau buồn của ông khi cha mẹ ông qua đời và tình trạng ngày càng xấu đi của chính bản thân ông.

Đoạn cuối di thư viết: "Khi tôi trút hơi thở yếu ớt cuối cùng, tôi nói với gia đình, bạn bè và con trai tôi ở London xa xôi: Cả đời tôi, tôi là một người con hiếu thảo, một người cha có trách nhiệm, một người chồng thương vợ, và là một người trung thực! Vĩnh biệt những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi!".

Bạn bè tỏ lòng kính trọng với vị đạo diễn "tốt bụng và dễ tính". "Tôi hy vọng bi kịch này sẽ được điều tra để chúng tôi có thể biết đó là lỗi của ai", bạn cùng lớp của ông nói.

Trong nỗ lực khống chế sự lây lan của virus, Vũ Hán đang tiến hành chiến dịch kiểu "lưới vét" trong 3 ngày từ 17 đến 19/2 để xác định và tập trung toàn bộ người nhiễm virus tại thành phố có dân số còn lớn hơn cả Thụy Điển này.

Global Times cho biết, chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo hôm 16/2 của tân bí thư Thành ủy Vương Trung Lâm, người vừa được điều đến Vũ Hán tuần trước.

Chiến dịch tập trung vào 5 mục tiêu: xét nghiệm tất cả người bị nghi ngờ nhiễm virus, tập hợp toàn bộ bệnh nhân, kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân, cách ly bất cứ ai có tiếp xúc gần với bệnh nhân, và đảm bảo mọi xã trấn triển khai các biện pháp quản lý phong tỏa.

Trước đó, lãnh đạo Vũ Hán cho biết họ đã kiểm tra 99% cư dân, nhưng nhiều người cho biết họ chưa từng thấy bất cứ kiểm tra viên nào tại khu họ sinh sống.