Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cuộc đua vô địch V-League: Khó lường tới phút cuối

(Dân sinh) - Kịch bản cuộc đua vô địch V-League 2020 thực sự khó lường và gay cấn đến những phút cuối cùng, khi cả 4 đội bóng trong nhóm dẫn đầu vẫn còn nguyên cơ hội đăng quang.

Hà Nội tự làm khó mình

Tối 29/10, các cầu thủ Hà Nội FC đã chuẩn bị sẵn hoa và bánh để chúc mừng sinh nhật bầu Hiển. Tiếc rằng, họ lại không thể giành được món quà ý nghĩa nhất để tặng ông bầu này. Ở cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Viettel, Hà Nội đã tung ra đội hình mạnh nhất. Đây là trận Hà Nội FC rất tự tin thắng Viettel - đối thủ ưa thích của họ. Nói là ưa thích bởi trong lịch sử đối đầu, đội bóng Thủ đô giữ thành tích bất bại trước Viettel. Gần nhất, ở hai trận đá tập trước khi bóng đá Việt Nam trở lại hồi tháng 9, Hà Nội FC thắng lần lượt 3-1 rồi 3-0 trước Viettel. Ở trận chung kết cúp Quốc gia, Hà Nội FC lại thắng ngược chính đối thủ này để sở hữu danh hiệu đầu tiên trong năm 2020.

Cuộc đua vô địch V-League: Khó lường tới phút cuối - Ảnh 1.

Cuộc đua vô địch V-League 2020 khó lường và gay cấn đến những phút cuối.

Nhưng Hà Nội FC lại không thể làm được điều đó trước một Viettel gan lì, với lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Cả trận đấu, Hà Nội FC tung ra 11 lần dứt điểm. Và chỉ 3 lần trong số đó là trúng đích. Không hẳn Rimario hay Omar vô duyên mà bởi các cầu thủ phòng ngự của Viettel đã làm quá tốt việc "bắt chết" các ngoại binh của Hà Nội, ngoài ra còn khiến những Văn Quyết, Quang Hải phải nản lòng.

Với trận hòa không bàn thắng, Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 3, kém Viettel 2 điểm, kém Sài Gòn FC 1 điểm. Tất nhiên, Hà Nội FC vẫn còn cơ hội khi 2 lượt tiếp theo, Top 4 sẽ còn phải đối đầu lẫn nhau dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số và thứ hạng. Nhưng Hà Nội FC đã không còn quyền tự quyết tới ngôi vô địch và điều đó mang đến nhiều nỗi lo với các CĐV đội bóng Thủ đô.

Đánh giá về cuộc đua vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho biết: "Thời điểm này, cuộc đua vô địch vẫn chưa nói được gì, khi Viettel gặp Sài Gòn và Quảng Ninh, chỉ số phụ của Hà Nội sẽ tốt nhất nếu các đội bằng điểm. Nếu Hà Nội giải quyết được Sài Gòn, mọi chuyện sẽ khó lường. Cuộc đua vô địch giờ là chuyện của 4 đội bóng. Chỉ cần một trận đấu có kết quả không tốt thì đội ấy sẽ bị đẩy xuống".

Về phần mình, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel cũng thể hiện sự thận trọng: "Bây giờ quá khó để nói về cuộc đua vô địch, chỉ cần một trận đấu là có thể thay đổi nhiều thứ. Chúng tôi phải đặt mục tiêu cao ở trận với Than Quảng Ninh sắp tới. Chỉ hòa trước Hà Nội, tôi thấy khá bình thường, chưa phải chiến thắng để ăn mừng. Không chỉ tôi mà tất cả CĐV đều mong muốn Viettel có thành tích cao mùa này".

Sài Gòn – kẻ thách thức ngôi vua

Ở trận đấu thuộc vòng đấu thứ 5 giai đoạn 2 V-League 2020 diễn ra tối 29/10, CLB Sài Gòn một phong độ thi đấu ổn định đã giành được 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh. Đây là trận đấu mà ngoại binh Pedro Paulo đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và đóng góp cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà.

Chia sẻ sau trận này, ông Vũ Tiến Thành, HLV trưởng đội bóng Sài Gòn tâm sự: "Hôm nay, chúng tôi chủ động chơi phòng ngự - phản công. Thực sự nếu đá đối đầu trực diện với Than Quảng Ninh, chúng tôi sẽ không có cơ hội thắng họ. Trước trận đấu này, tôi đã xác định trận gặp HAGL là bản lề, vì phải thắng trận đấu ấy chúng tôi mới tiếp tục phấn đấu và đặt mục tiêu đá AFC Cup vào mùa sau. Hiện, dù chúng tôi xếp thứ hai nhưng thực tế vẫn chưa thể nói trước".

Từ chỗ tưởng như đã hết động lực đua vô địch, Sài Gòn FC vươn lên thứ 2 BXH sau 2 trận thắng liên tiếp trước HAGL và Than Quảng Ninh. Cánh cửa vô địch sẽ mở ra với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành nếu họ đả bại Hà Nội trong chuyến làm khách ngày 4/11 tới.

Nói về trận đấu rất quan trọng này, ông Thành nhấn mạnh: "Trận gặp Hà Nội FC sắp tới sẽ quyết định rất nhiều thứ. Chúng tôi có chút lợi thế vì từng thắng họ 1-0 ở trận lượt đi. Sài Gòn sẽ tiếp tục chơi phòng ngự - phản công với Hà Nội. Đấy mới chính là bản sắc của Sài Gòn FC. Tuy nhiên, nếu gặp Viettel, có lẽ chúng tôi sẽ áp dụng lối chơi khác. Hiện tôi không nghĩ CLB Hà Nội mạnh hơn hẳn các đối thủ khác và trận hòa Viettel 0-0 đã chứng tỏ điều ấy, vì thế tất cả đều còn nguyên cơ hội. Ngay cả Than Quảng Ninh dù thua chúng tôi nhưng họ vẫn còn nhiều cơ hội ở 2 trận đấu tới".