Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Kẻ "ngáng chân" hành trình cuộc đua vô địch của Than Quảng Ninh

(Dân sinh) - Trận đấu muộn lượt trận thứ 2, vòng 2 của 8 đội nhóm trên V-League 2020 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và Than Quảng Ninh trên sân Hà Tĩnh hấp dẫn cho đến phút bù giờ cuối cùng, và kết quả tỷ số 1-1 chia đều cho 2 đội.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Kẻ "ngáng chân" hành trình cuộc đua vô địch của Than Quảng Ninh - Ảnh 1.

1 pha bóng nguy hiểm bên cầu môn TQN

Với việc Sài Gòn thất thủ trước Bình Dương ở trận đấu sớm trước 1 ngày, CLB Than Quảnh Ninh hành quân vào Hà Tĩnh với quyết tâm giành trọn 3 điểm, để khỏa lấp điểm số Sài Gòn (27 điểm), đồng thời phả hơi nóng vào Viettel và qua mặt Hà Nội FC.

Tuy nhiên, phía thầy trò Phạm Minh Đức dù đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng, nhưng không dễ buông xuôi để cho Than Quảng Ninh mặc sức "làm mưa, làm gió" khi sân Hà Tĩnh đang bị thời tiết không ủng hộ, bởi ảnh hưởng từ hoàn lưu của ấp thấp nhiệt đới đang chìm đắm trong gió mưa.

Đúng 18 giờ, ngày 15/10, trái bóng bắt đầu được lăn trên "ao làng" Hà Tĩnh, và chỉ 18 phút sau đó thủ môn Dương Quang Tuấn của HLHT đã phải vào lưới nhặt bóng trước cú sút xa đẳng cấp của tiền đạo Claudesir.

Có lẽ dự khán trên khán đài, HLV đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo cũng nghĩ rằng trận đấu sẽ nghiêng về một phía, nên chỉ sau đó ít phút ông đã rời khỏi vị trí, ra ban công phía sau khu vực khán đài chờ trận đấu kết thúc.

Tuy nhiên, sau khi vị thủng lưới, các cầu thủ HLHT đã tràn lên tấn công, và hàng tá cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua trước múi giầy của họ. Tỷ số 1 - 0 tạm nghiêng về Than Quảng Ninh sau khi kết thúc hiệp 1.

Vào đầu hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức đã chủ động tung Lý Công Hoàng Anh vào thay cho Hoàng Lâm nhằm thay đổi lối chới phát động tấn công ngày từ hàng thủ. Với điều kiện thời tiết mưa to, lối đá này thực sự là con dao 2 lưỡi, nhưng điều đó nằm trong kế hoạch của HLV Phạm Minh Đức.

Thế trận hiệp 2 hoàn toàn đảo chiều, những chàng trai trẻ của HLHT bắt đầu làm dồn lên tấn công. Ở phút thứ 60, từ một pha đan đập bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm, Bruno như dưới đất chui lên đã tung cú đập lòng đưa bóng vào lưới của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh san bằng tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây cũng là bàn thắng thứ 1 của Bruno tiếp tục dẫn đầu vua phá lưới V-League 2020 tại 15 vòng đấu.

Sau đó dù rất nỗ lực nhưng HLHT vẫn phải nhường 1 điểm cho đội khách Than Quảng Ninh trước khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trả lại cơn mưa cho HLHT ra về.

Trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh không thể giúp đội bóng của HLV Phạm Minh Đức cải thiện vị trí, khi họ vẫn đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 19 điểm có được. Điều đáng nói thành công của HLV Phạm Minh Đức không phải với 1 điểm có được. Bởi HLHT từng dạy cho Than Quảng Ninh 1 bài học trên sân Cẩm Phả khi giành chiến thắng chủ nhà với 2-0, trận thắng đầu tiên của HLHT tại đấu trường V-League. Cái đáng được ở đây chính là sự thử nghiệm đội hình để hoàn chỉnh dần những phác đồ chiến thuật về lâu dài trong của HLHT trong những giải đấu tiếp theo.

Ngược lại, Than Quảng Ninh với trận hòa trân chỉ có 25 điểm được coi là một thất bại cay đắng khi phải tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đành ngậm ngùi nhường vị trí tốp 3 cho Hà Nội FC khi đội bóng cạnh tranh trực tiếp này đi vào sân Plâyku dễ dàng bỏ túi 3 điểm như đi vào chỗ "không người".