Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Lò chống tham nhũng" vẫn đỏ lửa!

(Dân sinh) - Ngày 16/12, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã bị khởi tố và tạm giam. Đây là diễn biến mới, đáng chú ý nhất trong chuỗi các sự kiện liên quan đến phòng chống tham nhũng diễn ra liên tục trong vòng mấy năm qua.

Bởi, ông Tất Thành Cang không chỉ là một nhân vật từng nắm giữ nhiều quyền lực, được cho là có tiềm năng thăng tiến, mà còn từng gây xôn xao dư luận khi trước đây mấy tháng, ông chỉ phải nhận hình thức kỷ luật là "phê bình" do những sai phạm liên quan đến đại dự án Thủ Thiêm - với lý do "hết thời hiệu". Đã có người nhìn vào diễn biến đó mà lo ngại "lò lửa" chống tham nhũng sẽ không còn "nóng rực" như thời gian qua nữa!

"Lò chống tham nhũng" vẫn đỏ lửa! - Ảnh 1.

"Lò chống tham nhũng" vẫn đỏ lửa!

Thế nhưng, ngay sau lời khẳng định của nhiều lãnh đạo đất nước về quyết tâm duy trì cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Tất Thành Cang đã được đưa ra và phê duyệt, thực hiện một cách khẩn trương.

Thông tin ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều người dân - trong đó có nhiều cán bộ hưu trí, cảm thấy mãn nguyện. Không chỉ bởi họ cho rằng những tội trạng của ông Tất Thành Cang rồi đây sẽ bị phơi bày và nhận hình phạt thích đáng, mà còn nhận được sự khẳng định - bằng hành động, về quyết tâm chống tham nhũng đang và sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Lời khẳng định này được đưa ra ngay trước thềm Đại hội XIII của Đảng càng có thêm nhiều ý nghĩa!

Trong một diễn biến khác, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đang diễn ra ngay tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Liên quan đến vụ án này có nhiều cựu quan chức, cán bộ từng một thời "hô mưa gọi gió" với thứ "quyền lực ngầm" vô cùng đáng sợ. Hình ảnh ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm bước đến tòa với chiếc còng số 8 trên tay, cũng có thể coi là một hình ảnh mang tính biểu tượng về sư diệt vong tất yếu của tệ nạn tham nhũng!

Đành rằng, việc một cán bộ từng nắm giữ chức vụ cao bị rơi vào vòng lao lý vì tội tham nhũng, không thể là điều "đáng mừng", và có lẽ không ai mong điều đó xảy ra. Nhưng một khi, một cán bộ thoái hóa biến chất nghiêm trọng, trở thành "sâu mọt" đục khoét tiền của của dân của nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào chế độ, thì việc những người đó phải bị lôi ra trước ánh sáng pháp luật, phải cúi đầu nhận tội, là điều cần phải xảy ra - trước sau gì cũng xảy ra, vì nó hợp với "ý Đảng, lòng dân"!

"Lò lửa chống tham nhũng" vẫn tiếp tục cháy, và những "khúc củi" lớn nhỏ vẫn tiếp tục bị thiêu đốt. Đó cũng là ngọn lửa thắp sáng niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.