Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngôi nhà chung ấm áp tình người

(Dân sinh) - Chúng tôi đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, nhưng trong những căn phòng của những người được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây thật vô cùng ấm áp.

 Ngôi nhà chung ấm áp tình người  - Ảnh 1.

Nhân viên Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH Hà Tĩnh kiểm tra sức khỏe cho Mẹ VNAH Đậu Thị Phố

Trung tâm Điều dưỡng người có côngBảo trợ xã hội Hà Tĩnh đi vào hoạt động từ năm 1999, đến nay đơn vị đã có 2 cơ sở khang trang và tiếp nhận hàng trăm ngàn lượt đối tượng điều dưỡng tập trung; chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng thuộc diên chính sách theo quy định của Nhà nước.

Trong đó cơ sở 1 đóng tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh với khuôn viên rộng gần 2 ha với 72 phòng ở được xây dựng kiên cố là cơ sở chính có nhiệm vụ quản lí, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng người có công, đối tượng xã hội, và gần đây còn tiếp nhận thêm các đối tượng tự nguyện. Cơ sở 2 được được xây mới từ năm 2013 tại bãi biển Lộc Hà, huyện Lộc Hà, với 48 phòng nghỉ chất lượng, có khuôn viên thoáng mát rộng hơn 1,4 ha hướng ra biển, là điều kiện lí tưởng trong việc chăm sóc cho đối tượng người có công đến điều dưỡng tập trung theo từng đợt.

Ông Phạm Khánh Mười, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, tại cơ sở 2 của đơn vị đã tiếp nhận 3.500 lượt người có công, hầu hết các đối tượng đến nghỉ dưỡng ở đây đều phấn khởi, bởi được chăm sóc chu đáo, tận tình; được giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tắm biển, đi tham quan chiến trường xưa...

Còn tại cơ sở 1 có 118 đối tượng là những người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng tự nguyện được nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. Hầu hết các đối tượng đều già yếu, bệnh tật, không nơi nương tựa, nên cán bộ, nhân viên trung tâm luôn tâm niệm làm sao để họ tin tưởng, coi đây như ngôi nhà của mình, sớm, tối có người động viên chăm sóc, chia sẻ và sinh hoạt như người trong gia đình.

Hàng ngày ngoài việc làm tốt công việc được giao như chăm sóc y tế, hướng dẫn mọi người tập thể dục, xông hơi, mát xa, phục vụ cơm nước, dọn vệ sinh, tắm giặt... cho các đối tượng, anh, chị em trong đơn vị còn trực tiếp giao lưu văn nghệ, đánh cờ, tâm sự với nhau như người thân, tạo không gian vui vẻ đầm ấm như gia đình.

 Ngôi nhà chung ấm áp tình người  - Ảnh 2.

Cụ Nguyễn Xuân Linh được phục vụ cơm nước chu đáo

Mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Phố (91 tuổi), ở xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ có 1 người con trai duy nhất là liệt sĩ, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Chồng mẹ mất đã lâu, mẹ được đưa về chăm sóc tại trung tâm từ năm 2004. "Từ khi về đây mẹ được cán bộ, nhân viên trung tâm lập một bàn thờ để mẹ thờ chồng, con. Mẹ coi đây là nhà của mình và nhân viên như con cháu trong nhà, và những người sinh sống ở trung tâm như hàng xóm, nên mẹ thấy yên tâm" mẹ Phố rưng rưng xúc động.

Còn cụ Nguyễn Xuân Linh (82 tuổi), ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà tâm sự: "Tôi có gia đình, nhà cửa, con cái đông, nhưng tôi đến đây theo diện tự nguyện, một tháng đóng 7 triệu đồng và luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo tận tình của mọi người. Ngoài ra, môi trường ở đây còn tạo cho tôi nguồn vui tuổi già với những người hàng xóm. Những buổi sinh hoạt tập thể như giao lưu văn nghệ, đọc báo, xem phim, tập thể dục, đi xe đạp tại chỗ, đánh cờ, đánh bài... càng đem đến cho tôi sự sảng khoái".

Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ nhà, nhưng hàng tuần con cháu lên thăm hỏi thường xuyên nên dần dần tôi cũng quen. Bây giờ thì tôi chẳng muốn rời nơi này nữa."

Chia tay với các cụ, các mẹ... tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh khi những hạt mưa chiều càng nặng, ngoài trời gió lạnh càng rít lên từng cơn nhưng lòng tôi bỗng ấm lên!